Ðôi mắt cha tuy đã lòa
ngườI vẫn nhìn rõ hơn chúng con
Con tin rằng: hằng ngày cha luôn thấy Chúa
nên khuôn mặt người rạng rỡ niềm vui.
Cha nhớ từng tiếng nói thân quen
dù chỉ đôi lần gặp gỡ,
như Ðức Giêsu chẳng bỏ quên người nào
dù họ tầm thường, nhỏ bé
Trong một đất trời rộng lớn bao la.
Cha không còn đi được nữa
ngườI ngồi toà giải tội, miệt mài,
Hằng ngày, ngườI vẫn dậy chúng con ” tập đi “
đi đến với Chúa và anh em của mình
trên con đường hoà giải, an bình và ân sủng .
Ðôi tay cha gầy guộc nhỏ bé
nhưng mỗi ngày, trong thánh lễ vẫn giơ cao
và kéo xuống cho chúng con
sự chúc lành và muôn ơn thiêng tưới gội.
Và con người cùng với cuộc đời của cha
làm chúng con thêm tin tưởng khi ngắm nhìn
đã sáu mươi năm rồi và vẫn còn tin mãi
rằng : linh mục là “Ðức Kitô khác “
một Ðức Kitô đang ở giữa chúng con .
Thanh Phương
(mừng lễ Ngọc Khánh Linh Mục của Cha Cựu Bề Trên Tiểu Chủng Viện Simon Hòa, Giuse Phạm văn Trần)









