Bài Tin Mừng đưa chúng ta trở lại khung cảnh bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ, bữa tiệc mà Chúa Giêsu đã để lại di chúc yêu thương, đã trao ban chính Ngài như dấu chỉ tình yêu lớn lao nhất cho con người.

Câu chuyện về Narcism, một thanh niên rất đẹp trai nhưng hay nghĩ về mình, càng ngày anh càng trở thành con người yêu mình, anh thích nhìn mình hơn hướng nhìn về bất cứ một ai khác… để được nhìn mình, anh đã ra đi để tìm kiếm hình bóng mình. Một hôm, đến bên hồ nước, nhìn thấy mình dưới mặt hồ, anh thích thú với hình ảnh mình, anh quá say mê hình ảnh của chính mình, anh muốn nhìn gần hơn… gần hơn nữa… cuối cùng anh chết đuối trong hình ảnh của chính mình…

Đó là hình ảnh của một tình yêu lệch lạc, ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, và chắc chắn tình yêu ấy dẫn đến sự diệt vong. Ở đây chúng ta lại nghe vang lên lời của Đức Giêsu : “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ giữ được sự sống đời đời”. Vậy đó, khi tình yêu ích kỷ chỉ biết qui về mình thì chắc chắn sẽ dẫn đến mất mạng sống, người ta chỉ tìm được sự sống đích thực khi để trái tim mình yêu thương và hướng đến những người khác, một tình yêu mở ra, một tình yêu quảng đại và trao ban sẽ nhân sự sống lên gấp bội, như một mùa bội thu từ những hạt giống nhỏ bé.

Mầu nhiệm tình yêu

Có thể nói rằng một trong những đặc tính lớn nhất của Tình yêu là Cho đi, là trao ban chính mình cho ngườI mình yêu thương. Yêu là cho đi, là biết sống cho người mình yêu, sống cho người mình yêu là không còn sống cho mình, mà không sống cho mình thì có nghĩa là chết cho chính mình. Mầu nhiệm tình yêu chính là khi biết cho đi là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy và khi chết cho mình là khi được sống. Tình yêu lớn lao và tinh tuyền ấy, chúng ta có thể bắt gặp được nơi tình yêu của Đức Giêsu.

Bí Tích Thánh Thể – Bí Tích tình yêu

Bí Tích Thánh Thể biểu hiện một tình yêu lớn lao và cụ thể nhất mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Tin Mừng thánh Gioan thuật lại : Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết rằng Giờ đã đến, Giờ Ngài phải rời thế gian mà về cùng Cha, Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và vì muốn yêu thương họ đến cùng (Gioan 13,1). Chính vì tình yêu ấy, Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta, để trao ban chính minh Ngài trở thành của ăn của uống nuôi dưỡng chúng ta. Trong bữa ăn ấy, Đức giêsu đã đau đớn vì biết rằng có một người mà mình yêu thương sắp phản bội, cái đau đớn của một con người đã chấp nhận tất cả vì tình yêu, sự phản bội còn đau đớn hơn mọi đau đớn ngoài thân xác, đau đớn ngoài thân xác có khi còn có một đường đi cho hạnh phúc trong tâm hồn, nhưng đau đớn trong tâm hồn không còn con đường nào cho hạnh phúc cả. Đức Giêsu đã đau đớn vì tình yêu như vậy, Ngài đã yêu nhưng tình yêu ấy bị một người phản bội. Nhưng dù bị phản bộI, Ngài vẫn tha thiết yêu thương. Dù rằng Ngài có bị phản bội, dù rằng Ngài không được đền đáp hay tình yêu của Ngài chỉ được đền đáp bằng sự ích kỷ hay chà đạp thì Ngài vẫn đón nhận tất cả vì tình yêu.

Trong Bí Tích Thánh Thể chúng ta gặp được một tình yêu không chút vị kỷ. Nếu yêu thương là sống trao ban và cho đi, thì Ngài đã yêu đến cùng khi trao ban cả sự sống và cho đi đến giọt máu cuối cùng. Vì tình yêu Ngài trao ban cho tới tận cùng, cho đến thân xác của mình, cho đến cái chết thập giá để trở thành của nuôi dưỡng đời sống chúng ta “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người đã thí mạng vì bạn hữu mình”.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Bí Tích Thánh Thể – lời mời gọi tình yêu

Bí Tích Thánh Thể là Mầu Nhiệm tình yêu thì Thánh Thể cũng là lời mời gọi tình yêu. Chúng ta được mời gọi đón nhận Thánh Thể Chúa, để đón nhận sự sống thần linh Ngài ban tặng, nhưng đồng thời chúng ta cũng được mời gọi hãy học lấy bài học yêu thương mà Ngài để lại, học yêu thì không bao giờ là “thử” yêu, học yêu chính là yêu thật sự. Đức Giêsu đã yêu bằng con đường trao ban để chúng ta cũng biết sống vì người khác.

Suy niệm như vậy chúng ta sẽ thấy rằng một tình yêu như Đức Giêsu không phải là một tình yêu xa lạ, nhưng tình yêu ấy chúng ta có thể gặp được ngay trong chính gia đình của mỗi người, trong cộng đoàn Giáo xứ, trong các cộng đoàn Tu sĩ… Khi cha mẹ không còn sống vì mình nhưng vì con cái, khi vợ chống hướng về nhau, khi bạn hữu đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, không ích kỷ và nhỏ nhen. Tất cả nhưng Tình yêu ấy đều là là dáng dấp của Tình Yêu mà Đức Giêsu đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta vẫn gặp được trong đời sống hàng ngày một người cha hay người mẹ chấp nhận mọi khổ đau, mọi gian khó, để con mình được trưởng thành ; có thể chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận nhịn ăn nhịn mặc, chấp nhận thua thiệt cho con cái được lớn lên.

Tình yêu ấy không hề xa lạ, tình yêu ấy đang ở trong chính đời sống của mỗi người chúng ta, bởi vì yêu không chỉ là “chết trong lòng một ít” ;  nhưng là “chết đi mỗi ngày một ít”. Nhưng dầu vậy, mỗi chúng ta đều có những giới hạn trong tình yêu bởi vì chúng ta vẫn mang lấy thân phận con người yếu hèn. Dù chúng ta rất muốn sống yêu thương và cho đi thật chan hòa, nhưng nhiều khi vẫn ước muốn qui về mình ; dù rất muốn trao ban hoàn toàn nhưng nhiều khi vẫn ích kỷ và ước muốn cho riêng mình. Chúng ta vẫn đáp lại và học lấy bài học yêu thương của Chúa, nhưng nhiều khi vẫn muốn yêu theo cách của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể rất yêu thương người này nhưng lại hận thù đối với một số người khác, hoặc cưng chiều người này mà lại lạnh lùng đối với người kia… Thánh Thể  là nơi chúng ta cần chạy đến để nói với Chúa giới hạn của chúng ta, để xin Ngài phổ vào trái tim chúng ta bài ca tình yêu chân chính mà Ngài đã truyền lại.

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Mỗi thánh lễ đều là những bữa tiệc của Chúa Giêsu, là tiệc trao hiến tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Đặc biệt vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh sẽ cử hành long trọng việc Đức Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, ước mong những suy niệm này trong những ngày tĩnh tâm sẽ khơi lên trong tâm hồn chúng ta một tình yêu chân thành : yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến thánh lễ, để cùng với Đức Mẹ, chúng ta chiêm ngắm dung nhan của Đức Giêsu. Càng yêu mến Chúa Giêsu bao nhiêu, chúng ta càng không bao giờ trở thành như Giuđa chối bỏ tình yêu, hay đáp lại tình yêu bằng sự ích kỷ và chà đạp tình yêu, không bao giờ trở thành Giuđa đối với Chúa Giêsu, đối với cha mẹ, với anh chị em, với bạn hữu của mình. Nhưng lòng yêu mến sẽ làm cho chúng ta trở nên như vị Tông Đồ Chúa yêu là Gioan, cậy dựa vào Chúa, sống gần gũi với Chúa để đón nhận tình yêu, đón nhận sự sống. Để rồi khi tâm hồn của mình được tràn đầy tình yêu và sự sống ấy, chúng ta sẽ ra đi đến với mọI người bằng một cuộc sống tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự hiền lành và nhân ái, dễ tha thứ và cảm thông, quảng đại và luôn tận tụy dấn thân phục vụ.

17-4-2003