Đã thành thông lệ, cứ ba tháng một lần, giới trẻ hạt Đà Lạt lại từng bừng tổ chức ngày sinh hoạt giới trẻ của giáo hạt. Vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2017, lúc 17h30, chương trình sinh hoạt giới trẻ Quý III với chủ đề “Người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời” đã diễn ra tại khuôn viên nhà thờ Chúa Cứu Thế, giáo xứ Tùng Lâm. Mặc dù cơn mưa lớn đã trút xuống thành phố Đà Lạt, thế nhưng vẫn có rất đông các bạn trẻ trong các giáo xứ, các nhóm sinh viên, Quý Tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng trong giáo hạt,… cũng đã quy tụ về để cùng tham gia ngày sinh hoạt.

Giới Trẻ – Mảnh vườn ươm mầm yêu thương

Chương trình sinh hoạt được khai mở bởi “Mầu Nhiệm tình yêu”, đó là Thánh Lễ do Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế, cùng đồng tế có Cha Tân Quản Hạt Đà Lạt – Phaolô Phạm Công Phương, Cha Phó Đặc Trách giới trẻ hạt Đà Lạt, Quý Cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (Sài Gòn), giáo xứ Plei Chuet (Gia Lai), cùng Quý Cha trong giáo hạt. 

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Đaminh tâm sự: “Chiều hôm nay, giới trẻ chúng ta quy tụ tại nhà thờ Tùng Lâm này; và ở đâu có giới trẻ thì ở đó có sự sung sức, sự hăng say. Lời bài hát “hân hoan bước vào nhà Chúa” cùng tiếng nhạc đã gợi lên bầu khí cũng như diễn tả con tim của chúng ta bên trong. Cùng với Cha quản xứ, Quý Cha trong tâm tình vui mừng xin chào mừng chúng con, và chúng ta cùng chào mừng nhau bằng một tràng pháo tay. Ước gì niềm vui, sự nhiệt thành ở trong nhà của Chúa, trong lễ tế hôm nay được chúng ta sống, nuôi dưỡng và kéo dài từ giây phút đầu đến giây phút cuối. Tất cả suốt phát từ lòng chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến nhau, yêu mến Tin Mừng của Chúa và muốn Tin Mừng của Chúa rộ lên ở bất cứ nào chúng ta có mặt”. 

Ý tưởng xuyên suốt, nhất quán trong cả hai bài đọc cũng như bài Tin Mừng của Thánh Matthêu là sự tốt lành cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày nơi những môn đệ của Người. Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh chia sẻ với các bạn trẻ những tâm tình sâu sắc của người cha dành cho con cái mình. Qua dụ ngôn người gia chủ thuê thợ vào làm vườn nho từ sáng sớm cho tới khi chỉ còn một giờ nữa là trời tối; đồng thời qua cách trả công lạ lùng: tất cả đều được trả mức công như nhau. Hay qua hình ảnh người anh trong dụ ngôn người con hoang đàng; câu chuyện Chúa Giê-su đến trọ nhà ông Gia-kêu khiến những người biệt phái bất bình; hình ảnh người phụ nữ được Chúa xót thương khi Ngài ở nhà ông Simon. Từ tất cả những câu chuyện trên, Chúa Giê-su muốn dạy cho chúng ta bài học “Ta muốn lòng nhân nghĩa chứ không phải hy lễ. Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất”. Qua cái nhìn của người gia chủ, những người thợ mướn cuối cùng là những kẻ đáng được thương, đáng được những người đến trước chia sẻ tình yêu thương, để họ được nhìn nhận nhau như anh em, như đồng liêu của mình. Để sung sướng khi thấy họ cũng sung sướng và hạnh phúc như mình. Điều Chúa Giê-su gây sốc với chúng ta là qua cách Ngài ứng xử, Ngài chỉ muốn hướng đến mục đích cuối cùng là xóa đi khỏi trí óc chúng ta cái ý tưởng thông thường, cố hữu “Tôi đã lập công thì Chúa phải trả công”. Đức Cha nhấn mạnh: “Đạo chúng ta không phải là đạo trả công”. Và bởi “Tư tưởng của Ta không phải tư tưởng của các ngươi. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi và tư tưởng của Ta cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu”. Do đó, “kẻ gian ác hãy từ bỏ đường lối mình mà trở về với Đức Chúa” vì Ngài sẽ xót thương, sẽ rộng lòng tha thứ. Thiên Chúa vốn tốt lành và luôn cư xử đầy lòng thương xót, một lòng thương xót vô biên vượt trên cả sự công bằng.

Đức Cha gợi mở: “Con người ngày nay cần phải thức tỉnh về công bằng hơn bao giờ hết và không chỉ công bằng giữa các cá nhân mà còn giữa các quốc gia, dân tộc quốc tế. Thế nhưng, rất nhiều khi các chương trình giúp thực thi công bằng trong đời sống xã hội lại đầy rẫy bất công. Những tham lam, ích kỷ, tranh giành, oán hận, thù ghét, thậm chí độc ác đã lấn át ý thức công bằng đến nỗi người ta có thể nhân danh công bằng mà đòi giết hại nhau “mắt đền mắt, răng đền răng”. Do đó, chỉ có công bằng thôi thì chưa đủ, thậm chí nó còn có thể đi đến chỗ tự hủy diệt chính mình nếu người ta không chấp nhận để cho một sức mạnh sâu xa hơn là tình thương uốn nắn đời sống và cách xử sự của con người. Nếu đức công bằng thích hợp để con người phân xử của cải vật chất với nhau thì trái lại, tình thương sẽ là hiện thân hoàn hảo nhất của sự bình đẳng giữa người với người. Sự bình đẳng do công bằng đem lại giới hạn trong lãnh vực của cả, vật chất. Trong khi đó tình thương lại khiến con người gặp gỡ nhau trong chính phẩm giá làm người. Như vậy, dù là người học kém, thiếu văn hóa, người dân tộc, người hấp hối, người nghèo đói hay ngay cả một thai nhi chưa sinh ra đời thì họ đều bình đẳng trên phẩm giá con người. Họ xứng đáng được nhận sự trân trọng và yêu thương của xã hội”. Đức Cha Đaminh cũng khuyên giới trẻ cần phải cảm nhận được những chân lý sâu của Tin Mừng. Không để bị lôi cuốn vào lối sống ảo của mạng xã hội, của đời sống xô bồ ngày nay từ những cách ứng xử rất đời, rất tục và mang văn hóa của sự chết, sự ích kỷ. Hình ảnh Đức Ki-tô chịu đóng đinh trên Thập Giá chính là gương mẫu cảm động nhất và là niềm khích lệ cao cả nhất cho mỗi người trẻ hôm nay. Và dựa vào gương mẫu tuyệt vời này, mỗi người trẻ có thể thực thi lòng thương xót đốt với người khác.

Khép lại bài chia sẻ, Đức Cha gửi đến giới trẻ những lời đề nghị, mong mỏi của Ngài : “Giới trẻ hãy tái khám phá những việc làm thương xót phần xác (cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết), đồng thời cũng không được coi nhẹ những việc làm thương xót phần hồn (lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết). Và cụ thể hơn, trong 7 tháng năm học mới, mỗi tháng các bạn trẻ hãy chọn lấy một điểm thương xót phần xác và một điểm thương xót phần hồn để thực hành”. Kết lại, Đức Cha gợi ý tưởng về sự công bằng trong đời sống ngày nay cho giới trẻ qua một câu ngạn ngữ mang ý nghĩa “Sòng phẳng sẽ là bạn tốt” để từ đó uy tín của mỗi cá nhân có thể đóng góp vào sự xây dựng xã hội nơi mà tình thương cần phải được phát triển lớn mạnh hơn. 

Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể. 

Cuối Thánh Lễ, vị đại diện giới trẻ giáo hạt Đà Lạt đã có bài phát biểu cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn đã hiện diện nơi đây. Đồng thời, Ban Mục Vụ giới trẻ cũng thông báo về các sinh hoạt của giới trẻ giáo hạt trong thời gian tới, gần nhất là chương trình trung thu “Vầng trăng yêu thương” cho gần 600 em thiếu nhi ở xã Đưng K’Nớ (ngày 30/9); giải bóng đá Huynh đệ lần IV (tháng 11); lễ giới trẻ Quý IV tại nghĩa trang thai nhi giáo xứ Minh Giáo (tháng 11), và các buổi cầu nguyện Taizé hằng tháng tại các giáo xứ hoặc cộng đoàn, dòng tu. Mong rằng các bạn trẻ sẽ luôn nhiệt huyết để tiếp tục các chương trình thật khởi sắc, sinh động. Và chính từ những hy sinh, dấn thân quên mình phục vụ sẽ đem lại cho những người trẻ niềm vui, những ấn tượng đẹp cho tuổi trẻ và tiếp tục tinh thần cho những chương trình phía trước. 

Giới trẻ yêu thương- Hành trang vào đời

Sau thánh lễ, các bạn trẻ cùng nhau chia sẻ bữa tối thân tình, giao lưu và thắt chặt tình thân ái, yêu thương với nhau và với các tu sĩ… Tiếp đó là chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu xoay quanh nội dung về những chuẩn bị của người trẻ để bước vào đời. 

Mở đầu chương trình văn nghệ, các bạn trẻ giáo xứ Tùng Lâm đã làm sôi động bầu khí qua tiết mục múa cộng đồng “ Sức sống người trẻ”. Tiếp đó, giáo xứ Lang Biang càng làm cho hội trường trở nên sôi động hơn, nóng hơn với tiết mục hát múa mang đậm âm sắc núi rừng Tây Nguyên. Trong ngày lễ giới trẻ quý III, thật vui mừng và may mắn khi giáo hạt Đà Lạt được đón chào Cha Miicae Ân cùng các bạn trẻ đến từ giáo xứ Plei Chuet (Gia Lai). Các bạn cũng đã mang đến chương trình văn nghệ những tiết mục múa và cồng chiêng vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển lại vừa mạnh mẽ, hào hùng như khí phách của những người con của Tây Nguyên nắng gió. 

Đặc biệt, đến với giới trẻ hạt Đà Lạt trong ngày họp mặt là sự hiện diện của Cha Gioan B. Hoàng Sô Băng (Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn). Với bài nói chuyện thật sâu sắc về chủ đề các bạn trẻ chọn vật liệu gì để xây dựng tương lai cho mình, Cha đã khơi mở cho giới trẻ rất nhiều suy nghĩ về cách sống và cách chọn lựa người bạn đời khi người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Qua bàn tay khéo léo, tài diễn ảo thuật cùng cách nói chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, Cha đã giúp cho đông đảo các bạn trẻ nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời mình, nhận ra được những gía trị cao quý của cuộc sống mình đang đánh mất, đồng thời thức tỉnh người trẻ về những nguy hiểm cần tránh, hướng đến mục đích sống là người Ki-tô hữu có ích cho gia đình, Giáo Hội và xã hội. Hình ảnh tờ báo bị xé chỉ có thể trở nên lành lặn như cũ qua bàn tay của những ảo thuật gia, còn mỗi người trẻ không phải là ảo thuật gia cho chính cuộc đời của mình. Do đó, các bạn trẻ hãy tỉnh táo để gìn giữ cũng như làm cho “tờ báo cuộc đời” của chính mình được nguyên vẹn và ý nghĩa, tươi đẹp nhất. Và cuộc đời mỗi người chúng ta chỉ có một ảo thuật gia tuyệt vời nhất chính là Đức Ki-tô, đó là người giúp cho chúng ta hàn gắn lại được những vết rách trong tờ báo cuộc đời mình. Thế nhưng, chúng ta lại không cảm thấy bối rối khi luôn lỗi hẹn với Ngài, mà thay vào đó là sự tiếc nuối cho một buổi hẹn lỡ với bạn bè, người yêu. Liệu rằng, những người trẻ chúng ta có đang ý thức được rằng: Cách chúng ta chọn vật liệu xây dựng cuộc đời sẽ quyết định đời sống của chúng ta sẽ ra sao? Mỗi chúng ta là những người thợ xây, xây nên chính cuộc đời mình. Lựa chọn vật liệu tốt hay xấu, xây nhanh hay chậm, cẩn thận hay thờ ơ là sự tự do nơi mỗi người trẻ. Khép lại bài nói chuyện, Cha Gioan mong muốn mỗi bạn trẻ hãy thực sự nghiêm túc suy nghĩ về đời sống của mình, về thời gian dành cho Chúa mỗi ngày, về đời sống Đức Tin và phần rỗi của mỗi người bởi tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người. 

Chương trình được nối tiếp với phần hoạt náo của giới trẻ giáo xứ Thánh Mẫu và Tùng Lâm qua những bài vũ đang thu hút được sự hưởng ứng của rất đông các bạn trẻ ngày nay. Không khí chương trình văn nghệ vẫn không ngừng sôi động, hấp dẫn với tiết mục ảo thuật của đại diện quý thầy Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo (ICM). Bằng tài năng khéo kéo, cách nói chuyện vô cùng hóm hỉnh, Thầy đã thu hút được mọi ánh mắt của toàn hội trường. Thú vị hơn nữa là phần phụ diễn của Đức Cha Đaminh đã khiến cả bầu khí càng thêm sôi nổi không ngớt những tràng pháo tay và những nụ cười thật vui tươi, sảng khoái. 

Khép lại ngày họp mặt giới trẻ Quý III, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, Phó Đặc trách giới trẻ giáo hạt, đã có thông báo gửi đến các nhóm trẻ để chuẩn bị cho những chương trình sắp tới. Sau đó, Đức Cha Đaminh cùng Quý Cha đã ban phép lành kết thúc ngày họp mặt. 

Ước mong rằng, các bạn trẻ sẽ luôn giữ được tinh thần của người trẻ: trẻ trung, sinh động không chỉ cho mình mà còn truyền lửa đến cho những bạn trẻ khác. Xin Chúa luôn ở giữa và đồng hành với mỗi người trẻ để giây phút cuối cùng đóng lại sẽ mở ra nhiều giây phút khác tràn đầy ơn lộc của Chúa và để mỗi người trẻ dám dấn thân, hăng say đem Chúa đến với nhiều người hơn trong từng môi trường cuộc sống hằng ngày. 

Chia sẻ về lần tham dự ngày giới trẻ đầu tiên của hạt Đà Lạt, bạn Anna Mai (Gia Lai) tâm sự: “Mình thực sự rất vui khi ngày hôm nay được cùng cha Sở các anh chị em lên Đà Lạt để tham dự ngày họp mặt này, và còn được góp vui những tiết mục văn nghệ nữa. Đây cũng là niềm ao ước của những bạn trẻ ở giáo xứ, giáo hạt mình, bởi vì chúng mình không có nhiều cơ hội để tham gia như các bạn trên này. Đối với mình, hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa và là một kỷ niệm đẹp mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Nguyện chúc cho các bạn trẻ hạt Đà Lạt luôn giữ được tinh thần này trong mọi hoạt động”. 

Ngày họp mặt giới trẻ Quý III giáo hạt Đà Lạt đã khép lại trong niềm vui, hân hoan, tràn ngập tình thân và lửa nhiệt huyết cháy bỏng trong con tim mỗi người trẻ. 

Maria Thy Nga – Hữu Huân