“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi.”
(Lc 4,16-21)
Lúc 9 giờ 30, thứ tư Tuần Thánh ngày 16/04/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện, Đức Viện phụ Đan viện Châu Sơn, Cha Đại diện Giám mục Đặc trách người dân tộc, cùng tất cả quý Cha trong giáo phận.
Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ đến từ nhiều dòng tu và bà con giáo dân trong giáo phận. Quý Thầy Đại chủng viện Minh Hòa cùng quý Thầy các dòng cùng hát lễ sốt sắng. Bộ lễ được hát bằng tiếng Latinh.
Linh mục đoàn cùng Đức Giám mục trang trọng rước bình hương, Thánh giá – nến hầu, sách Tin Mừng tiến vào cung thánh.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh ngỏ lời: “Hôm nay chúng ta quy tụ tại nhà thờ Chính Tòa này để làm phép Dầu, một trong những thánh lễ đặc biệt và ý nghĩa nhất của năm Phụng vụ. Trong thánh lễ này, Đức Giám mục trong tư cách là người kế vị các Tông đồ và là Thượng tế của giáo phận, sẽ làm phép Dầu Dự tòng, Dầu Bệnh nhân và Dầu Thánh hiến Chrisma. Những Dầu Thánh này sẽ được dùng trong suốt năm khi cử hành các Bí tích”.
Đức cha nhấn mạnh: “Đây cũng là dịp đặc biệt để các linh mục lặp lại lời cam kết trong ngày chịu chức thể hiện sự gắn bó và hiệp thông với Giám mục cũng như canh tân lòng nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và một lòng phục vụ Dân Chúa. Thánh lễ hôm nay là dấu chỉ sống động của mầu nhiệm Giáo Hội thành công nơi mỗi thành phần Dân Chúa được xức dầu thánh hiến và được sai đi như Đức Kitô- Đấng đã được Đức Chúa Cha xức dầu thánh hiến và sai đến loan báo Tin mừng cho người nghèo, chữa lành những tâm hồn tan vỡ và công bố năm Hồng Ân của Thiên Chúa.”
Niềm vui hoan lạc của Chức Thánh Linh mục
Các bài đọc trong thánh lễ (Sách tiên tri Isaia, sách Khải huyền, Tin Mừng theo Thánh Luca) đều nói về về việc những người được xức dầu để thánh hiến cho Chúa cách đặc biệt và được sai đi. Thẩm quyền của Giáo Hội đến từ Đức Giêsu. Những người được sai đi sẽ gắn bó với thập giá Đức Kitô bằng tình yêu phục vụ tha nhân…
Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa niềm vui hoan lạc của chức Linh mục. Niềm vui của chức Linh mục bắt nguồn từ tình yêu thương của Chúa Cha: “Chúa Cha yêu thầy như thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Thầy nói điều này để niềm vui của thầy và của anh em trở nên trọn vẹn.” Từ hình ảnh và niềm vui của Đức Maria – thân phận nhỏ bé được Chúa đoái thương, các Linh mục cũng cảm thấy thân phận nhỏ bé của mình được Chúa thương ban khi lãnh nhận chức Linh mục. Theo Đức cha Đaminh, niềm vui ấy mang 3 nét đặc biệt: Niềm vui thấm đẫm dầu xức, thấm tận xương tủy Linh mục; niềm vui chức thánh là niềm vui không ai lấy mất được và niềm vui của người thừa sai.
Cũng trong bài giảng, Đức cha nhắc lại ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, niềm vui linh mục được bảo vệ nhờ 3 đức tính: khó nghèo – trung tín – vâng phục. Linh mục đã tận hiến đời mình cho Chúa và Dân Chúa là từ bỏ tất cả; múc lấy niềm vui từ việc phục vụ Chúa và Dân Chúa bằng sự quảng đại không màng đời sống vật chất. Trung thành với Giáo Hội, với nhiệm vụ của người mục tử (cử hành các bí tích, dạy giáo lý, thăm hỏi bệnh nhân, người già, người nghèo…). Vâng phục phẩm trật của Giáo Hội (nhận bài sai nơi phải đến, thi hành các trách nhiệm của người mục tử; có tinh thần phục vụ mọi người theo mẫu gương của Đức Maria…).
Trong thánh lễ hôm nay không chỉ là dịp Đức Giám mục làm phép Dầu mà còn là dịp kỷ niệm ngày các Linh mục nhận chức thánh. Đức cha mời gọi cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục của Chúa ở bất kỳ độ tuổi nào, giai đoạn nào. Với những người trẻ là sự mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi.
Xin Chúa gìn giữ các tân Linh mục để họ luôn cảm nhận được niềm vui khi cử hành các thánh lễ, các bí tích và luôn giữ được tinh thần mới mẻ khi dấn thân phục vụ, vui vì được tiêu hao vì Chúa vì Dân Chúa. Xin cho các Linh mục trung niên được củng cố thêm niềm vui của sự từng trải và giàu kinh nghiệm. Xin cho niềm vui của các linh mục cao niên- hưu dưỡng luôn thể hiện sự an vui trong mọi hoàn cảnh, niềm vui được chuyển giao ngọn đuốc cho người kế tiếp…
Sau bài giảng là nghi thức lặp lại lời tuyên khấn của các Linh mục trong ngày chịu chức thánh. Các ngài xác tín lại lời hứa yêu mến Chúa Kitô với tinh thần dấn thân phục vụ Dân Chúa và Hội Thánh vô vị lợi và lời cam kết cộng tác, gắn kết với Đức Giám mục giáo phận trong việc xây dựng và phát triển Giáo Hội.
Nghi thức làm phép Dầu
Sau đó, Đức cha làm phép các loại Dầu Dự Tòng, Dầu Bệnh Nhân, pha thuốc thơm và hà hơi vào Dầu Thánh hiến, dấu chỉ Ơn Chúa Thánh Thần. Linh mục đoàn cùng đặt tay hướng về Dầu Thánh hiến khi Đức cha đọc lời nguyện thánh hiến.
Lời nguyện trong thánh lễ cũng đặc biệt cầu nguyện cho chức tư tế của các Linh mục và Giám mục để các ngài sống trọn vẹn ơn gọi thánh hiến của mình.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui về vườn hoa hiệp nhất muôn sắc màu trong Giáo phận Đà Lạt. Ngài bày tỏ niềm vui về dự hiện diện của các Hội dòng tu, của quý Tu sĩ nam nữ (70 Hội dòng, Hiệp hội…) và của cộng đoàn Dân Chúa. Đây là ngày giáo phận quy tụ, cảm nghiệm được Ơn Chúa Thánh Thần và sức mạnh của Chúa Thánh Thần vô cùng diệu kỳ với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa trong giáo phận cách sống động, với số người dự tòng, tân tòng tin Chúa ngày càng gia tăng.
Đức cha cảm ơn cộng đoàn Dân Chúa đã sống và giữ vững đức tin, dù đôi lúc giáo phận có những sóng gió. Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và xin Chúa ban phúc lành và ơn Toàn xá cho mọi thành phần Dân Chúa qua việc đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và Kinh Năm Thánh.
Cuối lễ, cha Chưởng ấn có nêu ý nghĩa cụ thể của các loại dầu được thánh hiến và mời quý Linh mục Quản hạt nhận và rước Dầu Thánh đã được thánh hiến từ tay Đức Giám mục.
Ý nghĩa của các loại dầu được thánh hiến:
Dầu Dự tòng: OC (Oleum Catechumenorum) hay Dầu Thánh OS (Oleum Sanctum) được phủ khăn màu trắng, để chỉ niềm hy vọng, sự sống mới trong Đức Kitô. Dầu này còn gọi là dầu trừ tà là dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Dầu Bệnh nhân: OI (Oleum Infirmorum) được phủ khăn màu tím đậm để chỉ sự ăn năn, thống hối, quay trở về với Chúa (với những người cận tử: là dọn mình chết lành). Dầu này là dấu chỉ sự an ủi của Chúa Thánh Thần.
Dầu Thánh hiến: SC (Sactum Chrisma) có pha thuốc thơm, được phủ khăn màu đỏ để chỉ sự thanh khiết, thánh hiến cho Thiên Chúa. Dầu này được xức cho các đồ vật như bàn thờ và nhà thờ trong dịp cung hiến bàn thờ và nhà thờ, và được xức cho người trong Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức, và Bí Tích Truyền Chức Thánh. Dầu này biểu trưng sự tác động của Chúa Thánh Thần làm cho người nhận lãnh tham dự vào ba chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ của Đức Kitô.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình yêu mến, tạ ơn Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho Giáo phận Đà Lạt ngày càng có nhiều người trẻ chọn đời sống thánh hiến. Xin Chúa luôn chúc lành cho các Linh mục để các ngài luôn hăng hái phục vụ tha nhân và đi đến với tất cả mọi người đặc biệt là những người nghèo khó, âu sầu với lời hát ca: “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời” (Tv 88).
Bài viết: Lệ Thanh; Hình ảnh: Hữu Trí – Lê Hùng
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa