Hằng năm vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhóm Lễ Sinh Giáo xứ Chánh Tòa hân hoan mừng Bổn mạng của mình.

Năm nay, nhóm Lễ Sinh mừng Bổn mạng trùng hợp với ngày Giới trẻ Giáo hạt Đàlạt – thứ Sáu đầu tháng Bảy. Do vậy, nhóm Lễ Sinh đảm nhận các phần việc khác trong Thánh Lễ, riêng phần hát lễ do Ca đoàn của Giáo hạt Đàlạt phụ trách. Thật vui và hạnh phúc khi là thành phần nhỏ nhất trong Giáo xứ, nhưng lại là một nhóm cựu trào của Giáo xứ, vì từ khi mới thiết lập Họ Đạo Đàlạt đã có sự hiện hiện của các Lễ Sinh. quý Đức Cha, quý Cha xuất thân từ Giáo xứ Chánh Tòa cũng đã từng là những cậu bé giúp lễ trong Nhóm Thánh Tâm này.

Dù chiều nay Đức Cha Antôn không hiện diện do ngài chủ tế Thánh Lễ và ban Phép Thêm Sức tại Giáo xứ Hà Đông, nhưng nhóm Lễ Sinh thật sung sướng khi được Cha Sở Phaolô cũng là Cha Tổng Đại diện Giáo phận, và quý Cha trong Giáo Hạt Đàlạt, cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Đoàn Lễ Sinh hân hạnh tiến vào Nhà thờ với đoàn Đồng tế. Ngoài các anh chị giới trẻ trong Giáo hạt Đàlạt, còn có sự hiện hiện của cả gia đình Giáo xứ để chia sẻ niềm vui và hiệp lòng cầu nguyện cho những đứa con thơ bé. Ánh mắt của cộng đoàn dõi theo các em với lòng yêu thương trìu mến. Tâm hồn mọi người thêm rộn ràng khi ca đoàn Giáo hạt cất tiếng hát “Lạy Chúa ! Xin mở mắt con, biết nhìn kỳ công của Ngài…”

Lời giảng của Cha Tổng Đại diện về lòng thương xót của Thiên Chúa qua hình ảnh “Thánh Tâm Chúa Giêsu” : Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài xuống thế làm người và rồi chịu chết trên thập giá vì tội lỗi của con người. Điều này càng được khẳng định khi Cha Tổng nhắc đến lời Chúa Giêsu đã nói và sống thật trọn vẹn: “không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống của mình vì người mình yêu”. Câu nói này cũng là động lực để thúc đẩy mỗi thành viên trong nhóm Lễ Sinh biết sống xứng đáng hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau Thánh Lễ, trong lúc các anh chị Giới trẻ gặp nhau trong buổi sinh hoạt thường kỳ, nhóm Lễ Sinh ngồi lại với nhau với sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện, các thầy, các cựu huynh trưởng và các anh từng là thành viên giúp lễ, càng làm cho niềm vui tăng lên gấp bội. Buổi sinh hoạt diễn ra trong sự ấm áp của tình huynh đệ, như những người anh em lâu ngày được gặp lại nhau, cùng chung lời ca tiếng hát, cùng cười rộn rã, và cùng tiếc nuối khi phải chia tay nhau.

Có lẽ không bao giờ các em Lễ Sinh quên được cảm giác hôm nay và sẽ mãi nằm trong tâm trí của mỗi thành viên. Chắc chắn các em tự hứa sẽ cố gắng làm tốt việc phục vụ Bàn Thánh của mình, sẽ sống khiêm nhường và yêu thương mọi người xung quanh như Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Trung Quân (CTV)