Hòa chung tâm tình với Giáo Hội trong Tháng 11, tháng dành riêng đặc biệt để cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn. Trong tinh thần anh em, Chúa Nhật 09/11/2014, Nhóm Cầu nguyện Taizé Đà Lạt và Ban Đồng Ca Thánh Linh Nhóm Lửa Yêu Thương – Sinh viên Công Giáo Don Bosco Đà Lạt đã cùng nhau tổ chức Đêm cầu nguyện cho các linh hồn tại Sân Bóng rổ – Dòng Salesians Don Bosco Đà Lạt (36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt). Câu nói của anh trộm lành, được chọn làm chủ đề chính trong đêm cầu nguyện này: “Hôm nay, anh sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng” – Lc 23,43
Buổi cầu nguyện với sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB (Linh hướng BĐC.TL Nhóm Lửa Yêu Thương), quý Thầy, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, quý anh em ứng sinh, hơn 130 anh chị em sinh viên, quý phụ huynh cùng hiệp thông với nhau trong thinh lặng bằng những những lời ca mang đậm chất Taizé (Pháp).
Sau Ca Thánh vịnh, Cộng đoàn được nghe Lời Chúa trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca 23, 39-43.
Với ca từ và giai điệu của bài ca suy niệm: Jesus, Remember me như dẫn đưa cộng đoàn vào chiều sâu của tâm hồn.
Giêsu, đừng quên đoàn con, khi hân hoan trở về Thiên Quốc.
Giê su, đừng quên đoàn con, khi yêu thương trở về bên Cha.
Đêm cầu nguyện được kết thúc bằng kinh Lạy Cha và Phép lành.
Sau đó, Tối thứ 3, ngày 11/11/2014, Nhóm Taizé Đà Lạt có buổi cầu nguyện định kỳ tại Nhà thờ Dân Tộc Cam Ly.
Buổi cầu nguyện với chủ đề: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” – Ga 11,25a
Buổi cầu nguyện với sự hiện diện của Cha Gregorio Đông – Đặc trách Mục vụ Giới Trẻ Giáo Phận Đà Lạt, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm – Cộng đoàn Cam Ly, quý anh chị em trong nhóm và quý phụ huynh. Đặc biệt hơn, trong buổi cầu nguyện này, Nhóm hân hoan vui mừng đón nhận 3 thành viên mới cùng đến sinh hoạt với Nhóm.
Đoạn Lời Chúa theo Thánh Gioan 11,17-27 được cộng đoàn cùng đồng thanh vang lên trong ngôi nhà thờ mang đậm kiến trúc của người đồng bào dân tộc. Hòa cùng ánh nến và khung cảnh cầu nguyện, như đưa đến tâm trí mọi người một suy nghĩ, một cảm nhận sâu xa về tình thương của Chúa và sự sống siêu nhiên đang hiện diện tại đây.
Với ý nguyện của tháng, Nhóm cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà, quý cha mẹ, quý tiền nhân, quý anh chị em, quý thân bằng quyến thuộc đã qua đời, đặc biệt là các linh hồn thai nhi và các linh hồn mồ côi.
“Này hồn con mãi tìm kiếm mong chờ Ngài, lạy Chúa.
Suốt đêm lòng trí con mong chờ Chúa thôi…
Hồn con vẫn mãi khát khao Ngài, Ngài ơi.
Trong đêm, trí lòng con kiếm tìm nhan Ngài”
Điểm nhấn của mỗi buổi cầu nguyện Taizé là ca dọn lòng bước vào thinh lặng và khoảng thời gian thinh lăng. Đây là khoảng thời gian thiêng liêng và quan trọng nhất của một buổi cầu nguyện Taizé. Chính giây phút này: cộng đoàn tham dự được gặp gỡ chính Chúa, được nghe Chúa nói, được gặp gỡ chính mình và cộng đoàn được “gặp nhau”, bởi chính khi thinh lặng, đó là lúc chúng ta được gần nhau nhất.
“Hồn con, con vẫn trước sau. Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” – Tv 131
Kết hợp với cầu nguyện Taizé, trong tháng 11 này, Nhóm Taizé Đà Lạt sẽ luân chuyển đọc kinh cho các linh hồn tại các Nghĩa trang trong thành phố vào lúc 19h30, các ngày thứ 5 trong tháng.
Tháng 12, Nhóm Taizé Đà Lạt sẽ cùng cầu nguyện tĩnh tâm mùa vọng với các bạn trẻ Nhóm Anphongsô Giáo xứ Du Sinh vào ngày 12/12/2014 tại Nhà thờ Giáo xứ Du Sinh Đà Lạt (Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5) lúc 19h15 như thông lệ. Mời các bạn cùng đến.
Giuse Maria Anh Tuấn – Gioan Việt Anh









