Ba năm một lần, các Giáo lý viên (GLV) Giáo phận họp mặt chung trong ngày mừng kính Thánh Bổn Mạng – Chân Phước Anrê Phú Yên.
Năm nay, gần 2300 anh chị em GLV đã tập trung về TTMV Giáo phận, cùng với Đức Cha Antôn, các Cha phụ trách Ban Giáo Lý, để tôn vinh Thánh Quan Thày và hâm nóng lại bầu nhiệt huyết của người sứ giả Tin mừng. Đây không phải là một cuộc biểu dương lực lượng giữa các Giáo hạt trong Giáo phận, nhưng là một chặng trong hành trình thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông Đồ và Hội Thánh của Người: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thày…” (Mt.28,19)

Chân Phước Anrê Phú Yên là một “Giáo lý viên” chứng nhân người Việt Nam đầu tiên đã lấy máu mình để tuyên xưng Danh Chúa.
Ngay khi được tôn phong (ngày 05/03/Năm Thánh 2000), Ngài đã được chọn làm Bổn mạng của các GLV Việt Nam.

Trong bài Giảng lễ, Đức Cha Antôn đã nói về sứ mạng của GLV là tham gia vào sứ mạng rao giảng của chính Chúa Giêsu, cộng tác với hàng Giáo sĩ, để loan báo tin mừng cho mọi người, và cụ thể là các em Thiếu nhi. Chân phước Anrê Phú Yên là chứng nhân Tình yêu. Khi hy sinh vì tình yêu, sự hy sinh đó sẽ trở nên nhẹ nhàng. Tất cả các bài Giáo lý cần phải quy về một chủ đề mà Chúa Giêsu quan tâm nhất trước khi từ giã trần gian: đó là TÌNH YÊU. Làm sao để những học viên Giáo lý sống được điều quan trọng đó, vì khi sống yêu thương chính là lúc làm chứng về Đức Giêsu một cách hữu hiệu nhất.
Trong bài nói chuyện buổi chiều, Đức Cha Antôn phác hoạ cho GLV một phương pháp dạy GL: đó là phương pháp “quy Kitô”, lấy Chúa Giêsu làm tâm điểm cho các bài giáo lý. Phương pháp này giúp các học viên hiểu, cảm nhận và sống những điều họ nghe, vì Chúa Giêsu chính là con đường dẫn đến Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Muốn biết và làm chứng cho Chúa Giêsu, phải biết tiếp cận trực tiếp với Thánh Kinh, với Lời Chúa.
Trước khi đi dạy GL, GLV phải làm việc này trước: đọc, suy niệm, cầu nguyện và sống Lời Chúa (Lectio Divina). Đây chính là đường lối mà Công Đồng chung Vaticanô II đã đề ra.
Như vậy, người GLV đã biết mình cần phải làm gì.
Quả thật, lâu nay, người GLV thường chỉ lo cho các em “thuộc GL” hơn là nhận biết về con người thật và giáo huấn của chính Chúa Giêsu.
Ngày họp mặt truyền thống năm nay không chỉ là ngày hội, nhưng còn là dịp để người GLV nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình,hiệp thông và chia sẻ sứ mạng đó với Hội Thánh, cụ thể là với Đức Giám Mục Giáo phận và các vị hữu trách trong ban Huấn Giáo Giáo phận.
Những hoạt động sôi nổi bề ngoài như ca múa hát, diễn nguyện… thể hiện sự năng động vui tươi của các GLV trong ngày họp mặt. Còn chính những lời Giáo huấn của vị Chủ chăn Giáo phận là “kim chỉ nam” cho những hoạt động của họ, để khi trở về với Giáo xứ, với nhiệm vụ của mình, các GLV hăng say hơn, làm việc hiệu quả hơn, nhờ ơn Chúa và những hướng dẫn cụ thể của Đức Cha.
Phần cuối cùng của ngày họp mặt là Nghi thức sai đi. Nhìn quang cảnh này, tôi có ấn tượng như là một ngày lễ Ngũ Tuần mới. Hàng ngàn GLV tập trung quanh vị Chủ chăn Giáo phận, lắng nghe Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh rồi tỏa đi khắp các nẻo đường, để thi hành sứ mạng của mình.
Giòng máu Tử đạo của Chân Phước Anrê Phú Yên ngày xưa đã đổ ra, nay đang sinh hoa kết quả trên mọi miền đất nước, trong đó có Giáo phận Dalat.
Xin cho những con tim đang rực cháy lửa tin yêu hôm nay, luôn biết noi gương Chân Phước Anrê Phú Yến “lấy Tình yêu đáp trả Tình Yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống”, xứng đáng là môn đệ Chúa Giêsu Kitô, vị Thầy Tối cao của Giáo Lý Viên.
Bá Trí









