Được sự quan tâm đặc biệt của cha xứ, cha phó và các đoàn thể, niềm vui trọn vẹn mừng đêm hội Trung Thu (22-9-2010) lại đến với các em thiếu nhi người Thượng tại Giáo Họ Diom.
Để có được bầu khí hân hoan ngáy Tết Trung Thu năm 2010, các anh chị giáo lý viên đã nỗ lực hết mình để trang trí cho buổi lễ thêm phần nô nức sống động. Khi các em đến khuôn viên nhà thờ, cũng như vào trong nhà thờ là thấy được khung cảnh lộng lẫy đèn hoa cùng những hình ảnh mộc mạc của cây tre bên cạnh ông trăng chú cuội, chắc hẳn lòng các em phải dậy lên niềm vui khôn tả. Dường như các em đang được hòa mình vào Tết Trung Thu với các bạn trong cả nước và chắc rằng chú Cuội chị Hằng đêm nay sẽ mất ngủ vì các em .

Quả vậy, đêm nay trời quang mây tạnh, các em nhỏ được các bà mẹ địu trên vai, tham dự thánh lễ thật sốt sắng. Bài giảng của cha phó Giuse Dương Chí Đạt cũng thật hay, ngài đã kể câu chuyện “ Chú Cuội-chị Hằng” thật dí dỏm, còn các em thì say sưa lắng nghe. Câu chuyện kể về Cuội là người thật thà, có lòng bác ái, luôn cứu giúp người gặp hoạn nạn nhờ lấy được cây thuốc quý. Mượn câu chuyện đó cha đã khuyên các em hãy siêng năng học tập, vâng lời cha mẹ, thầy cô để trở thành người tốt trong xã hội. Đó mới là niềm vui trọn vẹn nhất trong ngày Tết Trung Thu.
Sau thánh lễ các em lễ sinh lên múa lân cảm tạ Chúa đã ban ngày trăng sáng ngời, đồng thời biểu diễn cho các em bé xem tài nghệ bay lượn của mình. Cha phó trao phần quà tượng trưng đầu tiên cho đội lân, các anh chị giáo lý viên trao gần 1000 phần quà tận tay các em. Trong các gói quà, năm nào cũng thế, không thể thiếu chiếc lồng đèn và mấy cây nến vì đó là truyền thống rất thân thương của ngày Tết thiếu nhi.

Năm nay là năm thứ hai, các em thiếu nhi người Thượng được hội nhập niềm vui Tết Trung Thu. Thật là hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo Họ Diom.
Giuse Trịnh Trung Trực
Ban Truyền Thông








