Hồng ân nối tiếp hồng ân! Sau một năm sống trong ân sủng Năm Thánh Yêu Hiệp Nhất mừng 75 năm hình thành và phát triển Tu Hội, Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, ICM và hân hoan sống hồng ân Năm Thánh của Giáo Hội với chủ đề Những Người Hành Hương Của Hy Vọng, hai ngày vừa qua Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, ICM ngập tràn niềm vui với Thánh lễ Tạ ơn của các chị em Gia Nhập Lần Đầu, ngày 04/06/2025 và Gia Nhập Vĩnh Viễn, Mừng Ngân Khánh, ngày 05/06/2025.
Ngày hạnh phúc, Chúa ơi! Cuộc giao duyên đất trời. Đưa con vào tình sử, để hiến thân trọn đời… Lời bài hát được cất lên trong thánh lễ khi chị em nâng ngọn nến sáng trong tay, từng bước tiến lên cung thánh Chúa, lòng hân hoan, vui sướng, ngất ngây giữa biển yêu huyền nhiệm. Một lần đã dâng hiến, thì trọn đời Chúa ơi! Con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay! Lời cam kết phát xuất từ tận đáy lòng, đầy can đảm, dứt khoát cho thấy niềm khát khao hiến dâng và thuộc về Chúa cách trọn vẹn. Từ đây, chị em sẽ hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa, sống chết cho lý tưởng, không còn sống cho chính mình nữa. Những vòng tay yêu thương, ấm áp của chị Tổng Phụ Trách, quý chị Hội Đồng Tu Hội và Phụ Trách cộng đoàn trong bầu khí đầy xúc động diễn tả niềm vui sướng của tình hiệp nhất yêu thương trong đại gia đình Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, từ nay chị em đã hoàn toàn thuộc trọn về gia đình Nữ ICM. Như được ‘‘tái sinh’’ một lần nữa, chị em dứt khoát từ bỏ mọi quyến luyến của trần gian để kết giao với một mình Chúa, chọn Chúa là đối tượng duy nhất để yêu, để hiến dâng, để thuộc về và xác tín cách mạnh mẽ hơn: CHÚA LÀ NGUỒN VUI CỦA CON. Từ đây, Chúa là niềm vui, là sức mạnh để chị em tiến bước trên mọi con đường, dẫu có nhiều sỏi đá, chông gai. Chúa là niềm vui để chị em mang trong tim niềm hy vọng dấn thân, phục vụ những người nghèo khổ, những anh chị em lương dân, những người đói khát tình thương yêu, sự cảm thông, chia sẻ. Niềm vui có Chúa đồng hành, dẫn dắt sẽ đưa người nữ ICM bước những bước thật vững chãi để đến với muôn dân, loan báo Tin Mừng cứu độ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ Gia Nhập Lần Đầu, Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, chủ tế Thánh lễ đã nhấn mạnh: “Với lễ gia nhập này, các chị em chính thức là thành viên của Tu Hội và khởi đầu một đời sống tận hiến cho Thiên Chúa trong giao ước tình yêu theo Linh đạo của Tu Hội ICM.”
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các chị em gia nhập hôm nay luôn yêu mến Đức Kitô, tạo mối tương quan tình bạn với Đức Kitô ngày càng thân tình hơn bằng cách trong đời sống kinh nguyện, trong chiêm ngắm Thánh Tâm Người và tiến dần hơn đến Người đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, nhất là phó thác đời sống trong bàn tay của Đức Kitô bởi tình yêu với Đức Kitô sẽ là linh hồn của đời sống thánh hiến và là một đời sống đi theo Đức Kitô bằng việc họa lại nếp sống tại thế của Người là trinh khiết khó nghèo và vâng phục và cũng để tận hiến cho sứ mạng truyền giáo phục vụ Nước Thiên Chúa. Từ những yếu tố nền tảng được trung thành thực hiện, họ sẽ đón nhận nhiều ơn thánh của Chúa trong đời sống, giúp họ trung thành và vui tươi trong đời sống dâng hiến mà hôm nay họ càng tiến bước vào.
Thánh lễ Gia Nhập Vĩnh Viễn và mừng Ngân Khánh được Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Đấng Bản Quyền Tu Hội chủ tế. Rất đông đảo quý Cha đồng tế, thân nhân và quý khách của chị em cùng tham dự Thánh lễ. Qua lời giáo huấn trong bài giảng, Đức cha Đaminh đã nhắn nhủ chị em: “Trong lời khấn hôm nay, chị em cũng được mời gọi trở nên người yêu trung thành của Chúa Kitô, tình yêu này không giống bất kỳ tình yêu nào trong đời, bởi không dựa trên cảm xúc mà trên cam kết, không theo cảm hứng mà theo thập giá, không tìm sự dễ dàng mà chọn con đường của trung tín và tự nguyện.”
Ngài cũng nói thêm: “Ơn gọi tông đồ không chỉ là kết hợp với Chúa trong cầu nguyện và đời sống nội tâm, đó còn là sự sai đi đến với tha nhân để yêu thương và phục vụ không tính toán; Và chỉ khi mong muốn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, chị em mới có thể sống đến cùng ơn gọi yêu thương phục vụ tha nhân. Từ hôm na,y đời sống của chị em sẽ luôn là sự đan xen giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa cầu nguyện và ra đi, giữa sống ơn Chúa và sống cho người khác.”
Những lời chỉ dạy quý báu của các vị chủ chăn trong các Thánh lễ là hành trang các chị em gia nhập lần đầu mang theo vào bước đường phục vụ sắp tới, là món quà đầy ý nghĩa các chị em gia nhập vĩnh viễn và mừng ngân khánh đón nhận để tiếp tục hành trình tận hiến còn đang chờ đợi các chị ở phía trước.
Nguyện xin Chúa là nguồn vui, luôn trở thành động lực, sức mạnh đưa dẫn chị em vui tiến bước, vui hy sinh, cùng nhau bước đi trong hy vọng, không ngại dấn thân vào mọi ngõ ngách cuộc đời để Danh Chúa được vinh danh và để cho muôn dân nhận biết Chúa là Tình Yêu, là Nguồn vui của mỗi tâm hồn. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Tu Hội Tận Hiến hằng chuyển cầu, đồng hành và nâng đỡ quý chị em, để nhờ Mẹ, chị em thêm lòng sốt mến, cậy trông, tin tưởng, phó thác vào Đấng đã yêu thương và chọn gọi chị em sống đời tận hiến qua linh đạo và đặc sủng của Tu Hội.
Thiên Tám, ICM (Ban truyền thông Nữ Tu Hội ICM)