Để khích lệ và nâng đỡ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Giáo xứ Chánh Tòa vẫn có những hành động thiết thực dành cho các em vào đầu các năm học. Năm nay, Giáo xứ tổ chức trao quà và học bổng cho các em vào lúc 15giờ00 ngày 07/08/2011.
Buổi lễ được tổ chức thân mật trong nhà hội của Giáo xứ với sự hiện diện của Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân, hai Cha phó của Giáo xứ, các Gia trưởng, Hiền mẫu, Ban đại diện 12 Giáo khu, Giáo lý viên, và đặc biệt, 102 em là con cái của Giáo xứ được nhận quà. Các bậc phụ huynh cũng có mặt đông đủ và chia sẻ niềm vui với con em của mình.
Mở đầu buổi lễ, Cha Sở Phaolô cám ơn Chúa về những nỗ lực của các em, dù khó khăn cũng chuyên chăm học tập, dù gặp nhiều trở ngại nhưng cũng cố gắng vươn lên. Cha Sở Phaolô nhắn nhủ các em tiếp tục học giỏi, chăm ngoan hơn và đặc biệt luôn hăng say trong việc học giáo lý, góp sức xây dựng Giáo xứ theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Ngài cũng không quên cảm ơn những ân nhân của Giáo xứ đã quảng đại, hy sinh, quyên góp ủng hộ việc học của con em mình. Cuối cùng Ngài chúc các em học giỏi hơn, cố gắng hơn để có được kết quả mỹ mãn trong năm học tới.
Một sinh viên thay mặt các em bày tỏ lòng biết ơn về sự hướng dẫn của Quý Cha và Giáo xứ, đã luôn dõi bước, quan tâm chăm sóc, bảo ban, dạy dỗ để các em tiếp tục đi theo Chúa. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương của mọi người trong và ngoài Giáo xứ dành cho các em, là động lực thúc đẩy các em cố gắng hơn, là sự khích lệ cho các em vượt mọi khó khăn để học hành trở thành người hữu ích. Các em đã cùng nhau hát vang bài “Cùng hòa lên” trong niềm vui và sự biết ơn chân thành.
Ngoài ra, các em còn nhận được những dụng cụ học sinh và những bộ sách giáo khoa, với đầy đủ các cấp học để chuẩn bị cho năm học tới.
Buổi lễ kết thúc đã để lại trong lòng mỗi người tình yêu thương ấm áp, ai hiện diện cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Giáo xứ đối với con em mình, luôn đồng hành, cảm thông, giúp đỡ để các em lớn lên trong tình yêu thương che chở. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu đổ đầy ơn lành trên Giáo xứ và mỗi người chúng ta.
Quỳnh Chi – Hoàng Lan (CTV)









