Chiều ngày Chúa Nhật 10/01/2010, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo Xứ Lạc Viên và Giáo Họ Diom đã tổ chức buổi phát quà Năm Mới cho 650 gia đình nghèo, đặc biệt là người Thượng, vùng Nam sông Đanhim tại nhà thờ Diom. Số quà này do quý ân nhân từ các nơi đem đến như muốn biểu hiện tấm lòng sẻ chia tình người.

Trong xã hội nơi chúng ta đang sống có rất nhiều người nghèo khổ tưởng chừng đã bị lãng quên, nhưng không, những con người ấy vẫn  được nhiều người nhớ đến. Theo như lời cha phó nhà thờ Diom giới thiệu : nhóm người ấy là những nhà giáo, chuyên chăm công việc giáo dục các em học sinh sống cần có một tấm lòng để sẻ chia. Một vị ân nhân phát biểu : “Chúng tôi là một nhóm thầy giáo cùng với các em học sinh. Mục đích của chúng tôi không những giúp các em học sinh mở mang kiến thức mà còn giúp các em có một trái tim rộng mở để biết đón nhận và chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Ghi tâm các lời thầy cô dạy bảo, các em học sinh đã tự nguyện gây quỹ, và những món quà này là thành quả của công việc giáo dục mà chúng tôi luôn theo đuổi”.

Qua thời gian tiếp cận với họ, chúng tôi được biết những con người này quả thật là có một trái tim nhân hậu luôn nhớ về những con người nghèo khổ. Họ không lỡ đứng nhìn  những cảnh gian khổ mà con người phải hứng chịu. Vì vậy họ đã động viên nhau làm công tác từ thiện. Bắt đầu từ năm 1999, họ bắt gặp rất nhiều người đau khổ thiếu thốn ở miền Trung, và những hình ảnh đó cứ mãi ám ảnh nên hàng năm họ đã dành ra một tuần lễ để đến với người nghèo. Đến nay, họ đã đi thăm được gần 20 Giáo xứ với những món quà hỗ trợ về nhu cầu sống  hằng ngày. Ngoài ra họ còn tham gia vào chương trình khuyến học cho các em nhỏ. Các món quà tuy nhỏ bé nhưng đong đầy ý nghĩa tình người. 650 gia đình nhận quà tại Diom hôm nay đều là những người nghèo, những con người rất đơn sơ và chất phác, chỉ biết cám ơn và cầu mong ân phúc tốt lành cho các ân nhân.

Kết thúc buổi phát quà, mọi người đã đứng lên, tay trong tay và cùng cất cao tiếng hát mừng Chúa Giáng Sinh, không phân biệt là Công Giáo hay Tin Lành, vì những món quà hôm nay là một niềm vui, niềm vui của người cho lẫn người nhận.

Ban truyền thông Gx Lạc Viên