Hè về ! Hoa phượng nở đỏ thắm sân nhà thờ, các em thiếu nhi nô nức chuẩn bị cho ngày trại hè và Tổng kết năm học giáo lý. Đặc biệt năm nay các em còn háo hức hơn nữa vì cha Quản xứ mở hội chợ vào ngày 1/6 chủ để: ”vui cùng tuổi thơ “. Vé chơi được đổi bằng các phiếu khen thưởng các em đạt được trong năm học vừa qua, từ những sự cố gắng chăm chỉ tham dự Thánh Lễ, học giáo lý, sinh hoạt …
Vào lúc 2g chiều, khi ánh nắng vẫn còn chói chang, thế mà sân nhà thờ đã náo nhiệt bởi các cô cậu học sinh giáo lí áo trắng, vai đeo khăn quàng tung tăng đùa giỡn dưới bóng mát các cây phượng đỏ thắm .
Trong khi ấy, ban giảng viên giáo lý cùng hội phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho đêm hội chợ. Mọi người đều khẩn trương từ khâu ăn uống đến trang trí với mong muốn dành cho các em một ngày vui trọn vẹn.
3g chiều các em đã tập trung đầy đủ tại hội trường. Buổi sinh hoạt hôm nay dường như vui hơn, các em hăng hái trong các trò chơi, múa dẻo hơn trong điệu nhạc của bài “ hello”, mạnh mẽ tin yêu trong bài “I love you Giêsu”. Kết thúc buổi sinh hoạt trong tiếng cười rộn rã khi múa bài” trống cơm”.
4g chiều trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, các em được các anh chị Giáo lí viên hướng dẫn vào nhà thờ tham dự thánh lễ tạ ơn.
Một bầu khí trang nghiêm, 500 em học sinh giáo lý quỳ kín hai hàng ghế nhà thờ. Bài hát nhập lễ vang lên sốt sáng lạ thường khi các em cùng cất tiếng hát :”Này đoàn em bé về đây hát ca”, những khuôn mặt đơn sơ, hồn nhiên đượm nét thánh thiện, vui tươi.
Thánh lễ hôm nay, cha quản xứ cũng là cha quản hạt, là người cha hiền từ nhân hậu, bằng giọng ấm áp yêu thương cha chúc mừng thiếu nhi trong ngày vui 1/6 vì các em được cha yêu thương nhất. Cha muốn các con noi gương Chúa Giêsu, biết sống yêu thương, bác ái, tiếp tục duy trì và phát huy nếp sống đạo đức, tham gia tích cực trong các sinh hoạt Giáo xứ. Khi bài hát kết lễ vang lên “ Con chào Chúa con về“ các em ra khỏi nhà thờ trong niềm vui tràn ngập.
5g chiều cha xứ khai mạc đêm hội chợ ”vui cùng tuổi thơ” trong tiếng reo hò rộn rã của các em, những tiếng cổ vũ náo nhiệt khi cha khai trương gian hàng “ném lon”. Hoan hô cha … trúng rồi! …Thật vui, thật náo nhiệt. Cha rảo qua 10 gian hàng hội chợ, gian nào cũng đông vui: đi cầu khỉ – đập heo – ném lon – thảy vòng… Các em thoải mái đùa vui, gian hàng ăn uống còn tấp nập hơn nữa: bánh mì – sữa – cafê – đông sương, các em đưa phiếu vào tới tấp, tiếng cười nói chen lẫn những tiếng: bán em đồng sữa ! Bán em đồng sữa ! …Vui quá ! Mọi người đều thấy hôm nay cha xứ rất vui. Miệng luôn nở nụ cười tươi như hoa.
9g tối kết thúc đêm hội chợ, các giáo lý viên, hội phu huynh cùng quây quần bên cha xứ ăn món cháo gà thơm phức do các ông hội đồng Giáo xứ nấu thật ngon, thật ấm cúng và vui vẻ.
‘Ngày dành cho em: 1/6’ của Giáo xứ Lạc Viên năm nay rất vui và tốt đẹp.
Chúng con xin cảm ơn cha Quản xứ đã tạo một sân chơi vui tươi và lành mạnh cho các thiếu nhi.
Xin cám ơn Ban Truyền Thông, Hội phụ huynh, hội các bà mẹ đã hổ trợ và giúp đỡ, để Ban giảng viên giáo lý tổ chức một đêm hội chợ thật tốt đẹp và thành công
Giáo lý viên
Maria Vũ Thị Hằng









