Đêm 14/08 Âm lịch (03/10), giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề “Ánh Trăng Tình Chúa”
Lúc 18 giờ, Cha quản xứ Đa Minh Nguyễn Chu Truyền dâng thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Cha chúc mừng ngày Tết của thiếu nhi, giải thích rõ về ý nghĩa của Tết Trung Thu. Cha chúc mỗi em mãi là ánh trăng sáng trong gia đình và giáo xứ và là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc sống. Kết thúc thánh lễ, các em với chiếc lồng đèn trên tay, theo đội lân rước đèn vòng quanh nhà thờ trong tiếng trống rộn ràng.


Đúng 19 giờ 30, Cha Quản xứ khai mạc chương trình văn nghệ “Ánh Trăng Tình Chúa”. Hơn 500 thiếu niên, nhi đồng trong giáo xứ tham dự, ngoài ra còn có đông đảo phụ huynh trong giáo xứ; hằng trăm thiếu nhi và phụ huynh ở các vùng lân cận cũng về tham dự ngày hội.

Mở đầu chương trình, Ban Giáo lý giáo xứ trao giải cuộc thi làm lồng đèn Trung thu. Có 39 lồng đèn vào vòng chung khảo được nhận giải, ngoài ra còn có 1 lồng đèn đạt giải đặc biệt và 9 lồng đèn đạt giải theo từng chủ đề và tiêu chí.

Chương trình văn nghệ với 14 tiết mục đặc sắc như múa, hát, hoạt cảnh, nhạc kịch, múa rối, híp hop… được các lớp giáo lý và các bạn trẻ chuẩn bị suốt 1 tháng trước. Năm nay Ban Giáo lý đầu tư thêm hệ thống ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh nên chương trình văn nghệ thêm sinh động và hấp dẫn. Cuốn hút người xem từ đầu đến cuối.
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao trên 800 phần quà Trung thu cho tất cả thiếu nhi tham dự đêm hội. Trước đó, chiều 02/10, Ban Giáo lý giáo xứ đã đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (đối diện nhà thờ giáo xứ), vừa đi vào hoạt động được 4 tháng nay; tổ chức múa lân và tặng quà cho 100 bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho thiếu nhi chúng con Ánh trăng chan chứa tình yêu thương, để từ đó chúng con cũng noi gương Chúa lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người.
Thông Xanh – Hữu Huân- Lợi Nguyễn









