Nhân ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản xứ Bảo Lộc – đã cử hành Thánh Lễ và cho 22 em Thiếu Nhi Giáo sở La Vang được Rước Lễ lần Đầu.

Trong hoàn cảnh vùng kinh tế mới xa xôi, Nhà thờ đang xây dựng dở dang, thời tiết mưa to gió rét, hình ảnh các em Thiếu Nhi trang nghiêm trong bộ đồng phục đơn sơ, tiến lên lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa thật cảm động và dễ thương.

Chúa đã sinh xuống trần gian trong cảnh nghèo hèn. Chúa đã sống khó nghèo trong công cuộc rao giảng Nước Trời. Chúa đã chết trần trụi trên Thánh Giá. Chúa đã trao ban chính thân mình làm của ăn nuôi sống thế gian. Và hôm nay Chúa đến với 22 em thiếu nhi La Vang bé nhỏ, khiêm nhường. Xin Chúa thương giúp chúng con biết luôn giữ cho tâm hồn mình trong trắng, sẵn sàng cho Chúa ngự vào, để chúng con luôn có Chúa ở cùng và còn biết đem Chúa đến với người khác nữa.

Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Cha, quý Dì, các anh chị Giáo lý viên và hết những ai đã thương yêu, dạy dỗ chúng con.

Chúng con cũng cầu xin cho Giáo sở chúng con sớm hoàn thành ngôi Thánh đường trong an bình, sớm có nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng. Amen.

Nguyễn Công Hoàng.