Sáng Chúa nhật ngày 14/07/2024, lúc 8g00, tại Giáo xứ Liêng Srônh – Giáo hạt Đạ Tông, Cha Quản xứ Phêrô Bùi Đức Tiến và Cha phó Giuse Nguyễn Văn Hùng đã long trọng cử hành thánh lễ cho 99 em thiếu nhi trong giáo xứ được Rước Lễ lần đầu. Tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các em trong ngày đầy hân hoan và trọng đại này có quý Thầy, quý Sơ, anh chị em Giáo lý viên, phụ huynh các em và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Trước đó, thứ bảy ngày 13/07/2024, các em đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu một cách sốt sắng và trang nghiêm.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ dựa vào bài Tin Mừng Mc 6,1-6 của Chúa nhật XIV Thường niên để nói về thái độ “quen quá nên coi thường” của dân làng Na-da-rét đối với Chúa Giêsu, để nhắn nhủ cách riêng với các em: “Hôm nay chúng con khao khát rước Chúa lắm vì chưa bao giờ chúng con được rước Chúa. Nhưng dần dần theo năm tháng, chúng con có thể cảm thấy quen quá hóa nhàm. Vì thế chúng con hãy cầu nguyện cho mình biết luôn khao khát Chúa như ngày hôm nay để biết năng đến với Chúa và rước Mình Thánh Chúa thường xuyên, qua việc tham dự thánh lễ hằng ngày”.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một phụ huynh đại diện đã bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Quản xứ, Cha phó, quý Thầy, quý Sơ, anh chị em Giáo lý viên và mọi người đã luôn yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho các em.
Cầu chúc các em mỗi ngày một thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, năng tham dự thánh lễ và khao khát được rước Chúa thường xuyên, để trở thành những người con hiếu thảo trong gia đình và những thiếu nhi ngoan của giáo xứ.
Ban Truyền thông Giáo xứ Liêng Srônh
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh