Sau một thời gian dài tìm hiểu, học hỏi giáo lý, bồi dưỡng đức tin, hôm nay ngày 09/07/2017, Chúa nhật XIV thường niên, tại giáo xứ Thạnh Mỹ có 52 em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ được cử hành vào lúc 7g30’ do Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên – quản xứ Thạnh Mỹ, cử hành. Thánh lễ có sự hiện diện của quý soeurs, các giáo lý viên, cha mẹ các em và đông đảo cộng đoàn dân chúa.

     Trong phần giảng lễ, cha Giuse nêu rõ Rước lễ là được hiệp nhất với Chúa Giêsu: Chúa Giêsu ở trong ta và ta ở trong Ngài. Nhờ đó sự sống của Chúa Giêsu được ban cho ta.Ta được sống bởi Ngài. Rước lễ là chia sẻ tâm tình và lối sống của Chúa Giêsu. Nhờ đó, Ngài giúp ta biết yêu mến, vâng phục, thờ lạy Chúa Cha như Ngài; biết suy nghĩ, phán đoán mọi sự, biết nghĩ tới người khác, tha thứ, phục vụ người khác.

     Cha Giuse nhấn mạnh: Đối với 52 em Rước lễ lần đầu, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với tất cả các em vì đây là ngày các em được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn nhỏ bé của mình. Từ đây, các em sẽ được tăng triển sự hiệp thông với Chúa Kitô; hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ giúp đời sống tâm linh của các em thêm vững mạnh, vượt thắng và lánh xa tội lỗi. Đây là một bước chuyển lớn trong đời sống kitô hữu, một bước ngoặt quan trọng trong đời sống đức tin của các em.

     Thánh lễ đã khép lại trong niềm vui hân hoan chung của giáo xứ, cách riêng của 52 em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu và những người thân. Cảm ơn Cha quản xứ, quý soeurs, các giáo lý viên – những người đã hy sinh rất nhiều trong việc giúp các em tìm hiểu, học hỏi giáo lý, bồi dưỡng đức tin trong một thời gian dài để hôm nay các em xứng đáng được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Ước mong các em sẽ luôn mãi ở lại trong tình yêu của Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Chúa vào lòng và không ngừng học hỏi giáo lý để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn nữa.

Trần Sâm – Hình ảnh Đức Hùng