Sáng Chủ nhật XI thường niên. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô. Vào lúc 7g30 tại Gx Thanh Xuân có thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng do cha Matthêu Quản xứ làm chủ tế cùng với các cha khách, đông đảo cộng đoàn giáo dân và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của 62 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu (33 nữ và 29 nam) và quý phụ huynh của các em.

    Sau một thời gian học hỏi giáo lý và với lòng ước ao, với sự giúp đỡ của các Sơ và các anh chị giáo lý viên. Gx Thanh Xuân tổ chức thánh lễ cho 62 em xưng tội và rước lễ lần đầu. Hôm nay là ngày trọng đại đối với các em vì chính Chúa Giêsu Thánh Thể được các em rước vào lòng và được hoà nhập với Chúa Ki-tô.

   Trích lời Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu : Nếm thử mà xem,mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao. Tâm hồn các Em được đổi  mới, được mạnh mẽ hơn nhờ Mình và Máu Chúa Kytô giờ đã hiện diện trong tâm hồn các em.

   Trong bài chia sẻ cha Matthêu đã giúp cho các em hiểu được ý nghĩa của Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô là gì, quan trọng thế nào với một tín hữu Công giáo. Bí tích Thánh thể cho các Em được nếm thử hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Và các em phải vui mừng vì Thiên Chúa giờ đây đã hiện diện trong tâm hồn các em….. Các em hãy cầu nguyện cho cha mẹ các em để cho cha mẹ luôn là tấm gương giáo dục cho các em…

   Cuối Thánh lễ, một vị đại diện cho các phụ huynh cám ơn và tri ân cha Quản xứ, các cha Khách, quý Xơ và các anh chi Giáo lý viên đã giúp cho con em có được ngày lễ long trong và ý nghĩa hôm nay. Hai em đại diên cho 62 em rước lễ lần đầu dâng lên cha Quản xứ lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn.

Quốc Hùng