Trong 3 ngày 25-27/05/2026, tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận Đà Lạt, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Simon Phan Đắc Hòa đã mở Sa mạc huấn luyện Trợ úy cho quý Thầy Đại Chủng viện Minh Hòa. Sa mạc Stêphanô 14 có chủ đề: “Các con là ánh sáng thế gian” quy tụ 16 Thầy vừa học xong năm Triết II, chuẩn bị đi giúp xứ niên khóa 2026 – 2027.
Với câu chuyện dưới cờ khai mạc sa mạc, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Ban Giám đốc Đại Chủng viện – chuẩn bị hành trang cho các Thầy sắp đi giúp xứ, đồng thời cũng ghi nhận sự hy sinh cống hiến của quý Cha Tuyên úy cùng với ban huấn luyện cho khóa học này. Ngài ước mong khi về các giáo xứ, quý Thầy góp phần làm cho sinh hoạt TNTT phát triển trong các xứ như định hướng của Đức cha Giáo phận.
Trong giờ đầu tiên, Cha Giuse Trần Đức Liêm – Tuyên úy Liên đoàn (LĐ), đồng thời là Cha Sa mạc trưởng, đã chia sẻ với quý Thầy về vai trò người Trợ úy trong một đoàn TNTT. Theo Nội quy Tổng LĐ, “Trợ úy là các Chủng sinh hay Tu sĩ, được bề trên cho phép tham gia TNTT để cộng tác với Linh mục Tuyên úy trong việc huấn luyện tinh thần đạo đức cho Thiếu nhi; đồng hành, khích lệ, tạo cơ hội và uy tín cho các Huynh trưởng làm việc.” (Nội qui điều 55).
Đã quen với việc học, cùng với sự năng động trẻ trung, các sa mạc sinh mau mắn bắt nhịp được với các hình thức sinh hoạt của sa mạc hay các tập tục của TNTT: từ việc học nghiêm tập với cách thức xếp hàng, xếp đội hình, đi đứng, cách thức sinh hoạt trong giờ giáo lý, đến buổi lửa thiêng Thánh Thể hay hành trình sa mạc… học đi đôi với thực hành, quý Thầy đã tiếp thu nhanh chóng, năng động, vui vẻ, tích cực.
Trước khi kết thúc, Cha Tuyên úy sa mạc Giuse Vũ Thái Sơn đã chủ sự nghi thức trao khăn cho các Trợ úy. Tiếp theo là Thánh lễ tạ ơn, do Cha Tổng Đại diện chủ tế cùng với quý Cha Phó Giám đốc ĐCV – Đaminh Nguyễn Quốc Việt, Cha Giáo đồng hành của lớp Triết II – Gioan Cao Thái Bình đồng tế, trong bầu khí hết sức trang nghiêm thánh thiêng tại nhà nguyện TTMV.
Trong bài giảng, với đoạn Phúc Âm của thứ Tư tuần VIII thường niên, Cha Đaminh chia sẻ về tinh thần phục vụ của người được sai đi:“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,43-45) Người Trợ úy TNTT không phải là người đứng trên để điều khiển, nhưng là người đồng hành để nâng đỡ; không phải là người nắm quyền hành, nhưng là người biết cúi xuống phục vụ. Vai trò người Trợ úy không hệ tại ở chức danh hay vị trí, nhưng ở tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương đối với các em thiếu nhi, giới trẻ, và với những cộng sự viên của mình. TNTT không phải là một tổ chức sinh hoạt đơn thuần, nhưng là một môi trường giúp các em gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể và lớn lên trong đời sống đức tin. Vì thế người Trợ úy là cầu nối, đưa các em đến với Chúa, chứ không phải đến với mình. Để được như vậy, người Trợ úy phải là người gắn bó với Chúa trước…! “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy”, các em thiếu nhi có thể sẽ không nhớ gì những bài giáo lý dài dòng hay những lời dạy cao siêu, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi hình ảnh người thầy hiền lành, khiêm tốn, yêu thương và tận tụy!…
Sa mạc Trợ úy Stêphanô XIV khép lại. Ít ngày nữa đây, quý Thầy sẽ được sai đi đến các giáo xứ trong giáo phận. Ước mong những hành trang khiêm tốn này góp phần giúp quý Thầy thêm chút tự tin, chút hăng say, chút yêu mến để thi hành công việc đươc trao phó. Quý cha Tuyên úy và ban huấn luyện luôn sẵn sàng đồng hành với quý Trợ úy, mọi nơi, mọi lúc!
Truyền thông Liên đoàn TNTT Giáo phận Đà Lạt









