Sau chúa nhật Lễ lá mở đầu Tuần thánh, trong các thánh lễ và nghi thức được cử hành trong tam nhật thánh năm nay, năm Thánh Lòng thương xót, Đức cha Antôn Giám mục Giáo phận đã dẫn dắt tâm hồn các Kitô hữu đi từ việc Chúa Giêsu lập chức Linh mục và bí tích Thánh thể, qua cuộc khổ nạn đến mầu nhiệm Phục sinh với một chuỗi các bài giảng có ý nghĩa sâu sắc và nội dung xuyên suốt với nhau.

Trong thánh lễ Làm phép dầu sáng thứ tư tuần thánh 23/3, như lời tự sự của một linh mục huynh trưởng nhắn nhủ với từng linh mục trong linh mục đoàn, bài giảng của Đức cha nói về những khiếm khuyết, yếu nhược của các linh mục khi thừa hành sứ vụ rao giảng Tin mừng nơi Giáo hội trần thế. Ngài mong cộng đoàn dân Chúa luôn cầu nguyện và nâng đỡ hàng giáo sỹ, giúp các ngài vượt qua những yếu hèn của bản thân để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô; ngài ước ao các linh mục đừng để mất đi sự hăng hái và niềm vui khi được được Thiên chúa chọn gọi. Cuối bài giảng, Đức cha xác tín cùng linh mục đoàn và cộng đoàn “Sự thật mạnh hơn dối trá, tình yêu mạnh hơn hận thù và Thiên chúa quyền năng hơn sự chống đối của thế gian”.

Tiếp nối, bài giảng của Đức cha trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh có chủ đề về tình yêu. Các dụ ngôn của Phúc âm cho thấy bản tính của Thiên chúa là một người cha giàu lòng thương xót và Giáo hội có sứ mạng phải loan báo lòng thương xót ấy. Con người có được cảm nghiệm rõ nét về lòng thương xót của Thiên chúa thông qua những việc làm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khởi đầu bằng việc rửa chân cho các môn đệ, thiết lập bí tích Thánh thể, ban hành giới luật yêu thương và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là thể hiện đỉnh cao của tình yêu – một tình yêu hiến mạng cho người mình yêu. Để đáp lại tình yêu của Thiên chúa, chúng ta phải biết yêu thương nhau và thể hiện tình yêu bằng hành động tha thứ và cho đi.

Bài giảng trong nghi thức Suy tôn thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh được bắt đầu bằng một trình thuật thật lạ lùng của sách Cựu ước, kể về việc ông Giacóp “vật lộn” với Thiên chúa. Từ đó, ông được đổi tên là Israel – nghĩa là “đã vật lộn với Thiên chúa và đã thắng”. Khi cầu nguyện trong vườn cây dầu trước giờ thương khó, Chính Chúa Giêsu cũng phải đổ mồ hôi lẫn máu trong cuộc vật lộn để Thánh ý của Chúa Cha thắng vượt ý riêng. Với mỗi người chúng ta, trong sống vác thánh giá đều có những cuộc vật lộn đầy đau khổ và thử thách chống lại chước cám dỗ để đến với Chân Thiện Mỹ. Đức cha ước mong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu giúp tăng sức cho chúng ta trong cuộc chiến ở trần gian cho đến khi “mọi sự đã hoàn tất”

Đêm đại lễ Vọng Phục sinh, đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ, trước đông đảo cộng đồng dân Chúa và 13 dự tòng chuẩn bị nhận các bí tích gia nhập đạo Công giáo, bài giảng của Đức cha Antôn đề cập đến tâm trạng chung của nhiều người trẻ trong thời đại hiện nay là không tìm thấy phương hướng, mục tiêu đích thực của cuộc đời, vì dù phấn đấu bằng cách nào, cuối cùng người ta cũng sẽ đi đến cõi chết. Chỉ có Thiên chúa mới thực sự là mục tiêu, là hy vọng đích thực của đời người và Chúa Giê su chính là con đường, là phương cách duy nhất để dẫn đưa con người đến với mục đích ấy. Với các dự tòng, Đức cha cho biết, Chúa cho mỗi người cơ hội một khác nhau để đến với Ngài. Trong đó, nhiều bạn trẻ được dẫn đến với Chúa thông qua hôn nhân gắn kết với người bạn đời Công giáo. Đức cha nhắn nhủ, dẫu đến được với Chúa bằng cơ hội nào, các tân tòng và mọi tín hữu cũng hãy đặt trọn niềm tin và niềm hy vọng của đời mình vào tình yêu của Chúa Giêsu.

Nguyện xin Mầu nhiệm Tử nạn và Vượt qua của Chúa Giêsu Phục sinh mang lại nhiều ơn ích và làm biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta trong Năm Thánh Lòng Thương xót này.

Giuse Trương Tuấn Minh – Nhóm hình ảnh – Ban Truyền Thông