Giáo Điểm Đăng-srôn theo địa lý hành chánh thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Hiện nay Cha Phanxicô K’Brel được giao cho Quản nhiệm Giáo điểm này, với khoảng hơn 1600 người, trong số đó, 2/3 là Dân tộc K’Ho. Số người Kinh ở đây mới chỉ có từ sau năm 1975.
Ngay từ đầu Tuần Thánh, Cha Quản nhiệm đã cho thuê dựng những gian rạp tạm thời để làm nơi cử hành các Nghi lễ của Tam Nhật Vượt qua, vì căn nhà mượn tạm của Giáo dân quá nhỏ, không thể đủ chỗ trong những dịp lễ lớn.
Đối với Tín hữu nơi đây, tuy đã biết đạo từ 30, 40 năm trước, nhưng vì không có điều kiện sinh hoạt thường xuyên, nên những thói quen đạo đức hầu như không có. Từ 4 năm trở lại đây, Cha K’Brel đang từng bước tập cho các trẻ em và thanh thiếu niên thói quen đọc kinh hàng ngày, học Giáo lý và tham dự Thánh lễ hàng tuần. Những việc đạo đức và Phụng vụ của Tuần Thánh như ngắm nguyện, đi đàng Thánh Giá, các nghi thức… còn quá mới mẻ đối với họ.
Tam Nhật Vượt Qua vừa rồi, Cha Quản nhiệm cũng dành rất nhiều thời gian giúp cộng đoàn đi vào những nghi thức thánh thiện của Phụng vụ. Nhiều tuần lễ trước, Cha đã ngồi tòa Giải tội thường xuyên để giáo dân chuẩn bị tâm hồn mừng lễ. Ca đoàn khoảng 40 người, được một số anh người Kinh ở thôn Thiện Chí và Kinh Tế Mới (là 2 trong 5 giáo xóm của Đăng-srôn) giúp ôn hát, mỗi tuần 3 đến 4 giờ.
Các nghi lễ của Tam Nhật Thánh được Cha cử hành sốt sáng, giải thích cho họ cặn kẽ, từng bước khôi phục lại những niềm tin đã nguội lạnh, cũng như chăm sóc những mầm sống Đức tin mới được vun trồng nơi lớp trẻ.
Trong bài giảng chiều Thứ Năm, Thánh Lễ Tiệc Ly, Cha nói về Mầu Nhiệm Thánh Thể: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô. Ngài hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn, và là phương tiện để ở với con người cho đến tận thế. Để làm được việc đó, Chúa Giêsu lại lập chức Linh Mục, là những Thừa tác viên cử hành Bí Tích Thánh Thể. Không có các Linh Mục thì không thể có bí tích Thánh Thể. Rước lễ là rước chính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, chứ không phải ăn bánh. Và muốn được rước Chúa, tâm hồn phải thật xứng đáng, thật trong sạch. Mỗi tín hữu khi rước lễ, là được thông chia cùng một Tấm Bánh là Thân Thể Đức Kitô, nên mọi người có sự liên đới với nhau, phải hiệp nhất với nhau, thương mến nhau.”
Trong nghi thức chiều Thứ Sáu, sau khi hát bài Thương Khó, Cha đã vắn tắt giải thích về mầu nhiệm Thánh Giá Chúa Giêsu: “Thánh giá là một hình phạt cực khổ và xấu hổ nhất cho tội nhân. Nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận điều đó để chết thay cho con người, cho con người tội lỗi được sống. Nhưng để được sống, con người phải tin vào Chúa và sẵn sàng chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống mình, như vác thập giá mình mà theo Chúa”
Còn trong đêm Vọng Phục Sinh, Ngài nói: “Chúa Sống Lại là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo Công Giáo chúng ta. Đó là một Tin Mừng. Từ hai ngàn năm nay, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng và loan báo Tin Mừng này. Không một quyền lực trần thế nào có thể dập tắt được Tin Mừng này. Biết bao chứng nhân đã dám chết để bảo toàn và làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ đó. Chúa cũng mời gọi chúng ta mỗi ngày cũng phải chết đi, bỏ đi những thói quen xấu đi ngược lại với Giáo lý Chúa dạy; nghĩa là chúng ta phải đi theo con đường của Chúa, thì mới mong được sống lại với Chúa ngày tận thế. Bởi vì chúng ta không chi có cuộc sống thể xác, nhưng còn có linh hồn, mà linh hồn thì không bao giờ chết. Khác nhau một điều là ngày tận thế, linh hồn có được sống hạnh phúc đời đời với Chúa hay phải sống xa cách Chúa mãi mãi. Điều đó lại tùy thuộc vào chính cuộc sống, cách sống hôm nay của mỗi người.”
Xin ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh luôn chiếu soi mỗi người trong cộng đoàn Đăng-srôn, cho những người lầm lạc quay trở lại, cho những người đang sống Đức tin và những Tân tòng biết kiên trì theo Chúa, cho những người chưa biết Chúa nhận được ánh sáng của Chúa, để Tin Mừng Cứu Độ đến được tận cùng trái đất, cho mọi người.
Bá Trí









