(Đại Ninh- Đức Trọng)
Giáo điểm Đăngsrôn ở cách Nhà thờ Tam Bố (Giáo hạt Di Linh) 12 cây số và cách Nhà thờ Tùng Nghĩa (Giáo hạt Đức Trọng) cũng 12 cây số. Giáo dân ở đây khoảng 1600 người, hơn 2/3 là người K’Ho. Với nhu cầu cần thiết và chính đáng, gần đây, Đăngsrôn đã được cấp phép xây dựng Nhà Thờ. Thế nhưng, do đa số giáo dân còn rất nghèo, Cha Quản nhiệm Phanxicô Xavie K’Brel chưa thể làm được. Vì thế, Thánh lễ và các cử hành nghi thức Tam Nhật Vượt Qua cũng đang phải làm tạm trong những mái rạp trống trơn.
Tuy nhiên, điều đó đối với Cha Phanxicô và cộng đoàn Đăngsrôn không quan trọng, cho bằng việc chuẩn bị tâm hồn.Cha đã dành hầu hết thời gian cho việc giải tội, mặc dù thỉnh thoảng cũng phải về Giáo xứ Tam Bố giúp Cha Giuse Sơn đang đau yếu. Giáo dân dù phải lo mưu sinh vất vả, được Cha quan tâm chăm sóc, cũng không quên phần hồn, tích cực chuẩn bị cho việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua. Bầu khí trang nghiêm và quang cảnh đoàn người đông đảo tham dự các nghi thức Tuần Thánh đã nói lên điều đó, cho dù không được trang hoàng lộng lẫy hay tổ chức rầm rộ hoành tráng như ở các xứ đạo kỳ cựu, đầy đủ điều kiện, tiện nghi.
Chúa Giêsu đã mang thân phận con người, chấp nhận cái chết ô nhục nhất vì tội lỗi con người, để cứu con người khỏi chết. Chúa yêu thương những con người bé nhỏ, nghèo hèn, thấp kém trong xã hội. Cộng đoàn tín hữu Đăngsrôn có thể thua thiệt về những điều kiện vật chất, nhưng chắc chắn họ vẫn nhận được dồi dào ơn Chúa, cách đặc biệt trong Tuần thánh và lễ Phục sinh, nhờ tâm hồn đơn sơ, sẵn sàng để ơn Chúa tác động, làm theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thông qua Hội Thánh.
Cha K’Brel đã chia sẻ trong bài giảng đêm Vọng Phục sinh: “Muốn được tham dự vào vinh quang Phục sinh của Chúa Cứu Thế, chúng ta phải biết chết đi con người cũ yếu đuối, tội lỗi của mình và phải biết trở thành chứng nhân Tin Mừng đó bằng chính cuộc sống đơn sơ, gương mẫu, dám từ chối những cám dỗ ngọt ngào của cuộc sống vật chất hiện tại làm lu mờ tiếng nói của lương tâm mình.”
“Xin Ánh Sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển, phá tan u tối trong tâm trí chúng con.”
Bá Trí









