Mồ côi mẹ từ lúc mới 5 tháng tuổi. Được lãnh nhận Bí tích Rửa tội cùng lúc với thân phụ và anh trai vào năm 6 tuổi. Cậu bé Đaminh Nguyễn Hoàng Lam lớn lên trong sự hy sinh, tảo tần của người cha. Là một chú học trò giúp lễ cần mẫn, một ca viên nhiệt thành và là một sinh viên Công giáo mẫu mực. Để rồi khi nhận ra và đang theo đuổi ơn gọi của Thiên Chúa dành cho mình, cậu lại mất đi người cha thân yêu sau một cơn bạo bệnh.
Cậu bé Hoàng Lam ngày nào “nhỏ và tròn trĩnh như hột nút” đã được lãnh nhận Chức Thánh Linh mục qua bàn tay của Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà lạt, trong Thánh Lễ Truyền chức Linh mục ngày 18/10/2011 tại Nhà thờ Bảo Lộc.
Bên cạnh cha mới Đaminh Nguyễn Hoàng Lam trong Thánh Lễ Tạ ơn lúc 9 giờ ngày 19/10/2011, có sự hiện diện của vị nghĩa phụ : Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang ; có các cha phó của Giáo xứ Chánh Tòa ; có các cha quản xứ, nơi thầy Lam đã từng phục vụ ; có các cha giáo, các cha bạn. Ngoài ra, còn có gia đình, họ hàng thân tộc, ân nhân, bạn bè và những người luôn quan tâm, nâng đỡ cha Đaminh trong ơn gọi… tất cả cùng hợp lòng hợp ý để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Cha Đaminh trong sứ vụ của ngài.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse nhắc đến lời của Mẹ Maria được Kinh Thánh ghi lại “Lòng thương xót của Thiên Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Ngài”.
Từ tâm tình và niềm xác tín của Mẹ Maria Đức Cha Giuse nói : “Lòng thương xót của Thiên Chúa không dừng lại ở quá khứ, trong hiện tại hoặc tương lai, lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ xảy ra nơi này hay nơi khác, nhưng lòng thương xót ấy luôn bao trùm vượt thời gian lẫn không gian.
Lễ Tạ ơn sau khi lãnh nhận Chức Thánh Linh mục của một người con trong Giáo xứ, như nối kết các thế hệ đã và sẽ lãnh nhận Chức Thánh tại nơi đây. Không chỉ là Chức Thánh Linh mục, mà còn là các Bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập đã được trao ban nơi đây gần 100 năm qua. Quả thật, lòng thương xót của Thiên Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Ngài”.
Nhắc đến thân phụ của Cha Đaminh, Đức Cha Giuse muốn nhắc nhở các gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình, phải là gương sáng, và trên hết, hy sinh và cầu nguyện cho những người con biết nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa trong của đời của chúng. Đức Cha Giuse thuật lại : “Với những thử thách, đau đớn thể xác, ông đã dâng tất cả để kết hợp mật thiết với Chúa, để thể hiện niềm tin, lòng yêu mến đối với Chúa, với Hội Thánh, và với Thiên chức Linh mục. Hôm nay, dù không hiện diện trong Thánh Lễ Tạ ơn này, nhưng bên cạnh Chúa, ông hạnh phúc vì lời cầu nguyện của ông đã được Thiên Chúa đoái nhận”.

Để thấy rõ hơn vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin, để sống trọn vẹn ơn gọi người Kitô hữu và để đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa, Đức Cha Giuse nói tiếp : “Đức Maria đã được huấn luyện, đào sâu Lời Chúa từ trong chính gia đình qua người mẹ, người cha. Vì thế, khi nghe lời thiên thần truyền tin, Mẹ không ngần ngại, mau chóng đáp trả bằng tiếng ‘Xin vâng’ cách dứt khoát. Nhờ tiếng ‘Xin vâng’ đó, cuộc đời Mẹ đã hoàn toàn và trọn vẹn cho Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất trần gian.
‘Con có hứa vâng lời cha và các đấng kế vị cha không ?’ – ‘Thưa con hứa’. Đó là tiếng ‘xin vâng’ dứt khoát, linh mục tiếp nối và kéo dài tiếng xin vâng của Mẹ Maria. Một lần duy nhất và dứt khoát cho cuộc đời của mình. Đời sống của linh mục như họa lại cuộc đời Mẹ Maria nhờ tiếng ‘xin vâng’. Càng xác tín sẽ càng trở nên người môn đệ loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Không phải chỉ cho người trong Đạo, nhưng cho mọi người trên thế gian, vì lòng thương xót của Thiên Chúa không giới hạn bởi thời gian và không gian”.
Trước khi lãnh nhận Phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá của Tân Linh mục, đại diện gia đình Giáo xứ Chánh Tòa đã chúc mừng người con thân yêu của mình. Chúc mừng để cha mới, người con linh mục thứ hai mươi của giáo xứ, luôn biết rằng trong mọi nơi, mọi lúc, Mẹ Giáo xứ luôn dõi theo để nâng đỡ, ủi an mình trong sứ vụ mục tử.
Cha mới cũng bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người, đã luôn quan tâm và đồng hành với ngài tiến đến chức Linh mục. Ngài xin mọi người tiếp tục yêu thương và nâng đỡ, tiếp tục cầu nguyện và trợ giúp ngài trong ơn gọi. Đặc biệt, những tâm tình ngài dành cho cha mẹ và người anh được tỏ bày trong nước mắt và nghẹn ngào : “Xin cám ơn cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục con. Con muốn nói lời kính phục và yêu thương ba, đã hy sinh cả tuổi xuân, một mình tảo tần lo cho anh em con. Xin cám ơn Cô Quế về nghĩa tình đã dành cho ba và cho cả chúng con.

Anh thương mến, cuộc đời đã lấy đi của anh em mình nhiều điều quý giá, nhưng cũng nhờ vậy mà anh em mình học được thế nào là sự chân thành. Em trân trọng và biết ơn những hy sinh anh dành cho em. Cám ơn anh chị và hai cháu. Con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Ông bà, bà con họ hàng nội ngoại vì tình thương đã dành cho anh em con”.
Trong lời đáp từ, Đức cha Giuse Nha Trang chia sẻ niềm hạnh phúc khi được trở về nơi ngôi Nhà thờ thân thương của Giáo xứ Chánh Tòa. Nhắc đến Đức Cha Simon Hòa, Đức Cha Batôlômêô, nhắc đến Đức Cha Phêrô, ngài như thầm nói : hãy luôn nhớ về nguồn cội của mình. Sự vâng phục Thiên Chúa, vâng phục Đức Thánh Cha của Đức Cha Phêrô và của chính ngài khi “Xin vâng” để rời xa ngôi nhà Đàlạt ấm êm, tín thác mọi sự khác nơi Thiên Chúa, và ngài nhắc lại lời của Đức Cha Simon Hòa “con hãy tin rằng sự vâng phục của linh mục là nguồn ơn cho Dân Chúa”.
Trước bữa ăn gia đình được tổ chức tại Nhà Vòm, Cha Phó Phêrô Trần Văn Hội thay lời Cha Sở Phaolô, chào và chúc mừng quý Đức Cha, cám ơn sự hiện diện của các ngài. Cha Phêrô cũng không quên chúc Cha mới : “luôn tràn đầy niềm vui có Chúa để mang niềm vui ấy cho mọi người”.
Là nghĩa phụ, Đức Cha Giuse cầu chúc “Trong lời cám ơn, Cha mới nhắc lại nguồn cội của mình trong sự nghẹn ngào. Hình ảnh Nhà thờ, nhà Vòm của giáo xứ cũng nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của giáo xứ này. Trong ngày vui, hãy tin tưởng vươn tới tương lai sau khi bám rễ sâu nơi nguồn cội của mình”.
Đức Cha Antôn cũng đến chia vui với Cha mới, với Gia đình Giáo xứ và cũng để chia sẻ niềm vui của Giáo phận khi có những người con linh mục mới, ngài xin cộng đoàn: “Hợp lòng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đã ban cho Giáo phận. Chúc mừng và chia vui với cha mới, thân quyến, giáo xứ Chánh Tòa có thêm một người con linh mục, chúc mừng Đức Cha Giuse”.
Với lời của tiên tri Giêrêmia “Chúa sẽ ban cho dân người những mục tử như lòng Chúa mong muốn” (Gr 3, 5), Đức Cha Antôn tiếp : “Chúa đã ban cho chúng ta thêm 21 mục tử, nhưng anh chị em tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để tất cả chúng tôi có thể được như lòng Chúa mong muốn”.
Ân sủng của Thiên Chúa luôn tuôn tràn khi Bí tích được trao ban. Xin cho Giáo phận Đà lạt chúng con, khi đã đón nhận được hồng ân cao trọng này, mọi người, mọi thành phần đều luôn biết hiệp nhất và cộng tác với nhau để xây dựng Nước Chúa.









