Chắc hẳn ít nhiều trong chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm đẹp về quãng đời ấu thơ với Tết Trung Thu, người Việt Nam vẫn thường gọi đây là Tết của nhi đồng.
Năm nay, dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng xem ra Tết Trung Thu được tổ chức rôm rả hơn mọi năm. Sáng ngày 15/08 (ÂL), những gian hàng bán bánh Trung Thu ở đường vào chợ đã vơi hẳn; có thêm nhiều kiểu dáng lồng đèn, giá cả cũng dễ mua hơn, nhiều nơi có bắn pháo bông, có Hội vui Trăng Rằm, có phát quà cho trẻ em nghèo đường phố…
Đó là với xã hội, còn tại các Giáo Xứ trong Giáo Phận Đàlạt, các sinh hoạt đạo đức và vui chơi mừng Trung Thu cho thiếu nhi cũng không kém phần sôi động. Có nơi tổ chức vào đêm 14, nơi tổ chức vào đêm 15, lại có nơi tổ chức cả 2 đêm…
Giờ Thánh cầu nguyện cho thiếu nhi cũng được nhiều nơi thực hiện tùy theo hoàn cảnh của Giáo họ, Giáo xứ.
Cơn mưa thật lớn lúc 16h30 chiều 14/08, đúng vào giờ học sinh các trường trong thành phố Đà Lạt tan học, cũng là giờ các em đến nhà thờ tham dự thánh lễ… Có nhiều em cặp sách còn trên vai, quần áo ướt sũng, lạnh run cầm cập, nhưng ánh mắt, nét mặt vẫn ngời niềm vui. Vì chiều nay, ngoài Thánh lễ, các em còn được vui chơi, được phát quà, được xem múa lân, được rước lồng đèn…
Tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, hơn 300 em thiếu nhi cùng Ban Giảng Viên Giáo Lý và nhiều người lớn tuổi, tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Thiếu nhi do Cha Sở Giuse chủ sự, cũng thật vui dù rằng trời … vẫn mưa. Cây tre, bóng trăng vàng, chú Cuội và những chiếc lồng đèn đầy màu sắc được trang hoàng nơi Cung Thánh, giúp mọi người cảm nhận được ý nghĩa của ngày Tết truyền thống này, để thêm lòng yêu mến Chúa và yêu thương các em.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Sở Giuse một lần nữa khẳng định: Truyền thống của Hội Thánh, của Giáo xứ là luôn yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho thiếu nhi. Nhớ lại, người tín hữu được Rửa Tội đầu tiên tại Họ Đạo Đà Lạt năm xưa là một em bé; bức ảnh màu “Chúa Giêsu và trẻ thơ” được đặt gần gian Cung Thánh, trước mắt mọi người, như một lời nhắc nhở; mọi nổ lúc, mọi cố gắng để có những điều kiện tốt đẹp nhất đều dành cho thiếu nhi… tất cả chỉ vì đây là lệnh truyền của chính Chúa Giêsu: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy…” và “Ai không đón nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào”.
Sau Thánh lễ, trời vẫn còn mưa lất phất, nhưng bên trong nhà thờ không khí dần nóng lên vì không chỉ một con lân, rồi hai con, rồi ba con… những tiếng la hò vui mừng, thích thú pha lẫn lo sợ khi những chiếc đầu lân lắc lư múa gần các em, nhiều phụ huynh cũng không dấu được sự ngạc nhiên, cũng vỗ tay, cũng cười vui… (một trong ba con lân của Cộng Đoàn Trinh Vương -MTG Đà Lạt- tham gia). Sau khi cùng vui hát những bài truyền thống về Trung Thu, từng phần quà được trao tận tay cho các em. Chỉ đơn sơ là chiếc bánh “con heo”, là những viên kẹo, nhưng với các em, quả là một niềm vui khôn tả. Lân chào Chúa, lân chào cha, lân chào mọi người và dắt các em ra bên ngoài nhà thờ. Dù đêm nay thiếu ánh trăng nhưng được bù vào bằng những ngọn đèn, sân nhà xứ rộn ràng bởi tiếng trống thúc liên hồi và ba chú lân liên tục biểu diễn: lân chào, lân leo cây lấy quà, lân ngủ, lân vờn trăng …
Xin cho tuổi thơ của các em luôn tràn đầy hồng ân Chúa để các em được lớn lên trong niềm vui và tình yêu thương, “càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan”, trở thành những con người hữu ích cho Giáo Hội và cho xã hội.
Tam Linh









