Tối Chúa nhật 15/11, tại Nhà Mục vụ giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt, Ban Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt tổ chức chương trình Diễn nguyện chủ đề “Tưởng nhớ và Tri ân” .
Chương trình do Nhóm ca sĩ Công giáo Trái Tim Yêu và Nhóm múa Lửa Tin Yêu thực hiện.
Có khoảng 600 người đến tham dự chương trình. Đây là chương trình nhân tháng các linh hồn, nhằm giúp những người tham dự tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ…
Sau bài hát mở đầu Công cha nghĩa mẹ 4 (LM Tri Ân Ca), do Nhóm Trái Tim Yêu và nhóm múa Lửa Tin Yêu trình bày, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã long trọng khai mạc và nói lên ý nghĩa sâu sắc của chương trình diễn nguyện.
Chương trình được sự dẫn dắt uyển chuyển của 2 MC Vân Anh và Thế Khải, đến từ Hà Nội.
Phần 1- Tri ân cha mẹ. Với các nhạc phẩm Cầu cho cha mẹ 8 (Phanxicô) do Phi Nguyễn trình bày; Thương Cha (Giang Ân) ca sĩ Quyết Thắng biểu diễn ; Thương Mẹ Tôi (Nam Du) do Thụy Chi hát; Tình Cha Cho Con (Thế Thông) do Như Tỉnh và Nhóm múa thể hiện. Kết thúc phần 1 là bài hát Cầu cho cha mẹ 9 (Phanxico) do Ái Trinh trình bày.
Phần 2 – Tưởng nhớ ông bà cha mẹ và những người đã qua đời. Gồm liên khúc Tưởng niệm do 2 nhóm cùng thể hiện. Tiếp đó liên khúc : Mẹ ơi đừng xa con và Gặp mẹ trong mơ (Đinh Hồng Quỳnh- nhạc MôngCổ) được ca sỹ Trần Mạnh hát chính, nhóm Trái Tim Yêu phụ họa cùng nhóm múa. Với 2 nhạc phẩm của nữ tu Trầm Hương Khi thái sơn ngã bóng cuối trời và Ngày không còn mẹ được ca sỹ Phi Nguyễn thể hiện đầy cảm xúc. Nhìn Phi Nguyễn với những giọt nước mắt lăn dài trên má khi hát đã làm hàng trăm trái tim rung động nghẹn ngào khi nhớ đến cha, nghĩ về mẹ dù đang sống hay đã khuất bóng đi xa. Tiếp đó ca sỹ Quyết Thắng và nhóm múa trình bày nhạc phầm Nhớ tổ tiên của LM Mi Trầm. Còn ca sỹ Anh Phương thể hiện 2 bản thánh ca Xin cho đời tôi và Sự sống thay đổi mà không mất đi của Phanxicô. Khép lại phần 2 là liên khúc Đồng cỏ tươi và Chúa chăn nuôi tôi của LM Duy Thiên, được Nhóm Trái Tim Yêu và Nhóm múa Lửa Tin Yêu cùng thể hiện cách sinh động, vui tươi, lạc quan đầy niềm tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa.

Phần 3 : Cha phaolô Quách Quốc Bình (SDB), Đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt, cũng là Linh hướng của Nhóm Trái Tim Yêu và Nhóm múa Lửa Tin Yêu đã lên chia sẻ những cảm xúc sau khi tham dự chương trình diễn nguyện. Theo cha Phaolô đây là chương trình diễn nguyện thật ấm áp, chan chứa nỗi niềm, tràn ngập linh thiêng và nhiều ý nghĩa. Chương trình giúp mỗi người lắng đọng tâm hồn để nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã mất hay còn sống ; mỗi người có những giây phút để đong đầy, lấp đầu nỗi niềm thương nhớ và biết ơn…
Cha Phao lô bày tỏ lòng biết ơn đối với 2 nhóm Trái Tim Yêu và Lửa Tin Yêu đã đáp lại lời mời, lặn lội từ Sài Gòn, Biên Hòa lên Đà Lạt trình diễn. Cảm ơn Cha Tổng Đại diện- Quản xứ Chánh Tòa, cùng quí cha giáo xứ Chánh Tòa đã tạo mọi điều kiện để Ban Giới trẻ thực hiện chương trình. Cha Phao lô cũng cảm ơn quí khán giả là các cha, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, các bạn trẻ và quí ân nhân đã đáp lại lời mời đến tham dự chương trình, nhiệt tình ủng hộ vật chất, tài chánh cho chương trình. Được biết, mục đích của chương trình là để gây quĩ hoạt động cho Ban Giới trẻ giáo hạt và trích một phần giúp sinh viên nghèo.
Sau khi cha Phaolô ban phép lành, cả cộng đoàn cùng đứng dậy cất cao bản thánh ca Cầu cho cha mẹ 2 (phanxicô) để khép lại chương trình.
21g khi sương đêm bắt đầu lan tỏa, dòng người lần lượt ra về mang trong mình những cảm xúc và nỗi niềm tưởng nhớ về tổ tiên, cha mẹ… Thật càm động khi 2 nhóm Trái Tim Yêu và Lửa Tin Yêu lại vội vàng lên xe để về lại Biên Hòa, Sài Gòn để kịp sáng thứ hai tiếp tục công việc thường ngày.
Xin cảm ơn các ca sỹ, các nghệ sỹ múa đã giúp ban Giới trẻ hạt Đà Lạt thực hiện chương trình như dự định. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân của chúng con.
Thông Xanh – Hữu Huân-Minh Đại









