THÀNH LẬP ĐAN VIỆN DÒNG KÍN ĐÀ LẠT
17/12/2015
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Hôm nay, với sự chấp thuận của Đức Cha Antôn, Giáo Phận Đà Lạt hân hoan đón nhận một số chị em đan sĩ Dòng Kín Huế, đến thành lập một đan viện Cát Minh mới tại vùng đất Đức Trọng Đà Lạt nầy.
Có thể một số người trong anh chị em ít được nghe nói đến Dòng Kín hay còn gọi là Dòng Carmel, tiếng việt gọi là Dòng Cát Minh. Đây là một dòng lâu đời nhất trong Giáo Hội, khởi đầu từ Palestine, quê hương của Chúa Giêsu, trên núi Carmel, bên giòng suối mang tên của tiên tri Elia.
Một số ẩn sĩ, noi gương Elia, chọn một cuộc sống cô tịch để cầu nguyện. Chính thánh Albertô, Thượng phụ thành Giêrusalem đã quy tụ các ẩn sĩ nầy thành một cộng đoàn, sống ẩn tu trên đất thánh Palestine. Từ từ, Luật Dòng được Đức Giáo Hoàng Innocent IV phê chuẩn, các dòng nam được chính thức thành lập vào năm 1247, các Dòng nữ được thành lập từ năm 1415.
Linh đạo của Dòng Cát Minh xây dựng trên ba điểm chính, đó là sống đời chiêm niệm và cầu nguyện trong thinh lặng cô tịch, hiệp thông huynh đệ cộng đoàn, qua bí tích Thánh Thể và phục vụ tha nhân.
Nét đặc trưng của dòng Cát Minh là Dòng gắn bó với địa danh đất thánh, núi Carmel, sống tinh thần Sa mạc, cô tịch và Dòng được ra đời bởi một nhóm anh em ẩn sĩ qui tụ trên núi Carmel, chứ không do một đấng sáng lập như đa số các dòng khác.
Trong hai thế kỷ 14 và 15, nói chung, các dòng tu trong Giáo Hội gặp nhiều khủng hoảng, suy thái, vô kỷ luật, cần cải cách cho phù hợp với linh đạo và tinh thần Phúc Âm. Với Dòng Cát Minh, một cuộc cải tổ triệt để đã được thực hiện với thánh Nữ Têrêxa thành Avila và thánhGioan Thánh Giá. Mẹ Têrêxa đã đưa các tu sĩ trở về nguồn, sống nhiệm nhặt. khổ tu với một lòng nhiệt thành phục vụ Giáo Hội, hy sinh hãm mình, cầu nguyện cho những kẻ có tội ăn năn trở lại.
Dòng Cát Minh đã cung cấp cho Giáo Hội nhiều vị thánh lớn danh tiếng, nhất là ba vị thánh tiến sĩ : Thánh Gioan Thánh Giá, Mẹ thánh Têrêxa Avila, và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Dòng Cát Minh nữ đã mở rộng đến nhiều nước trên thế giới và đã có mặt tại Saigòn, Việt Nam vào năm 1861, sau đó đến Hà Nội năm 1895 và Huế năm 1909.
Đan Viện Cát Minh Huế phát triển rất tốt, và đã sinh ra nhiều đứa con thiêng liêng ở trong và ngoài nước :
– Năm 1923 thành lập Dòng Cát Minh tại Phi luật Tân,
– Năm 1924, thành lập Dòng Cát Minh Cholet tại Pháp.
– Năm 1929, thành lập Dòng Cát Minh Thanh Hoá, sau dời vào Nha trang 1954
– Năm 1997, thành lập Dòng Cát Minh Bình Triệu, Saigon.
– Và hôm nay, ngày 17/12/2015 thành lập Dòng Cát Minh Đà Lạt.
Nói đến dòng nữ Cát Minh là chúng ta liên tường ngay đến một vị thánh nữ trẻ tuổi mang tên TÊRÊXA Hài Đồng Giêsu, mà chúng ta dâng lễ kính hôm nay. Chị là một người con ưu tú của Dòng Cát Minh Lisieux, nước Pháp. Chị Têrêxa giới thiệu cho cho chúng ta một con đường nên thánh đặc trưng, được gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng.
Chị là con út của một gia đình đạo đức với 9 người con. Mồ côi mẹ từ lúc lên ba, Têrêxa được cha cưng chiều, nhưng lòng cô bé luôn hướng về trời. Một hôm nắm tay ba đi dạo ban đêm, nhìn thấy chòm sao có hình chử T, cô bé buột miệng kêu lên : Ba ơi, tên con đã ghi trên trời rồi kìa !
Từ tuổi còn nhỏ, Têrêxa đã cam kết sẽ không từ chối bất cứ điều gì Chúa muốn. Lên 15 tuổi, cô bé đã ao ước dâng mình cho Chúa trong dòng kín như các chị của mình. Chưa đủ tuổi, hai bố con phải qua tận Roma để xin phép chuẩn. Chín năm trong dòng, bên ngoài chị sống âm thầm, khiêm tốn, nhưng tâm hồn chị rực cháy một tình yêu nồng nàn đối với Chúa và Giáo Hội. Chị đã ghi lại cảm nghiệm sâu sắc đó như sau : « vào lúc tình yêu dạt dào ngây ngất, em đã reo lên: Ôi Giêsu, tình yêu của con…ơn gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con, chính là tình yêu… Vâng con đã tìm thấy chổ đứng của con trong lòng Hội Thánh, trong lòng Hội Thánh con sẽ là tình yêu».
Từ đó chị quyết tâm làm mọi việc vì tình yêu và cho tình yêu. Sống như chị em, với các công việc tầm thường mỗi ngày, nhưng Têrêxa đã biết thánh hoá ngày sống vì yêu Chúa và chị em mình.
Têrêxa xác tín Lời Chúa đã dạy : Điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người và ai giữ được điều răn nầy là đã chu toàn mọi lề luật. Chị nhớ lại lời thánh Phaolô nhắc nhở : Nếu tôi có tất cả các nhân đức, nếu tôi có các tài năng khác mà không có đức ái, không có tình yêu thì tất cả sẽ vô ích, sẽ là con số không trước mặt Chúa.
Chị nhớ lại lời thánh Augustinô: “Hãy yêu đi rồi bạn có thể làm bất cứ điều gị bạn muốn” Tại sao vậy ? Thưa vì khi đã yêu, thì tình yêu sẽ mách bảo cho ta biết phải làm gì để vừa lòng người mình yêu.
Vì tình yêu thúc đẩy, nhiều lần Têrêxa mơ ước trở thành một linh mục để được dâng thánh lễ, làm một nhà truyền giáo để có thể ra đi thật xa rao giảng Tin Mừng, được ơn tử đạo để trở thành chứng nhân anh dũng, nhưng Lời Chúa lại mời gọi : « Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Ai tự hạ coi mình như một trẻ nhỏ người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời ».
Đây là nền tảng tu đức mà Têrêxa khám phá ra con đường thơ ấu thiêng liêng cho chính mình. Trở nên như một trẻ thơ trước mặt Chúa. Sống tinh thần trẻ thơ là phải sống đơn sơ, không toan tính, sống trong trắng, tránh tội lỗi, hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Chúa, không nghi ngờ, không sợ hãi, như một em bé trong vòng tay của người Cha nhân lành và quyền năng.
Sống tình yêu và tinh thần trẻ thơ là chiếc thang máy đưa chị đến với Chúa Giêsu một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Anh chị em thân mến,
Nhân ngày thành lập đan viện Cát Minh mới tại Đà Lạt nầy, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội nhiều dòng tu khác nhau, nhiều linh đạo thiêng liêng phong phú, nhiều tâm hồn tận hiến để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội bằng những đường lối và phương tiện đa dạng.
Với linh đạo của Dòng Cát Minh: Chiêm niệm và cầu nguyện trong cô tịch, sống hiệp thông huynh đệ cộng đoàn và tinh thần phục vụ Giáo Hội và tha nhân, chúng ta đang có một hậu cứ yểm trợ mạnh mẽ để kéo ơn Chúa xuống trên mọi sinh hoạt của Giáo Hội nói chung và cách riêng trên Giáo phận Đà Lạt thân yêu nầy.
Qua mẫu sống của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trở nên bé nhỏ trong bàn tay của Chúa vì tình yêu, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta một lối sống đạo đơn sơ, vừa tầm tay của mọi người để làm đẹp lòng Chúa.
Nhờ lời cầu bầu của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Xin Chúa chúc lành cho Đan Viện Cát Minh Đà Lạt được hình thành và phát triển tốt đẹp, theo đúng với linh đạo của Dòng Cát Minh, và tham gia tích cực, theo cách của mình, vào các sinh hoạt mục vụ chung của giáo phận nhà. Amen.
Chị đã được Giáo Hội tuyên phong là Tiến sĩ của Hội Thánh và là Quan thầy của các xứ truyền giáo