Sáng thứ hai ngày 01/04/2024, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự thánh lễ an táng Cha Đaminh Trần Quang Vinh. Đồng tế với Đức Cha có khoảng 240 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Cha Đaminh và chia buồn với Giáo xứ Kim Phát, có quý Bề trên của nhiều Dòng tu cùng quý Tu sĩ nam nữ và rất nhiều giáo dân từ các giáo xứ mà Cha Đaminh đã phục vụ trong những năm trước đây.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Chúng ta vẫn còn cảm giác ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột, vội vàng của Cha Đaminh Trần Quang Vinh. Đó có lẽ là một trong những lý do giải thích sự hiện diện đông đảo của quý Cha cùng mọi người trong thánh lễ tiễn biệt và an táng Cha Đaminh, bên cạnh những người thân thiết nhất của Cha. Chúa Giêsu cũng đã có cảm xúc đó trước cái chết của người bạn thân là Lazarô. Nhưng cũng từ đó, Chúa đã tuyên bố một điều căn bản: Ta là sự sống lại và là sự sống…! và đã cho Lazarô sống lại. Đại lễ Phục Sinh mà Hội Thánh vừa cử hành, ánh sáng ngọn nến Phục Sinh được đặt trên giá cao trong suốt mùa Phục Sinh … soi sáng, an ủi chúng ta và còn chiếu tỏa rực rỡ trên Cha Đaminh. Ánh sáng ấy còn nằm trong Lời Chúa và Thánh Thể mà chúng ta cử hành trong thánh lễ này. Chúng ta cùng sốt sáng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Đaminh.”
Trong bài giảng, Cha Phêrô Trần Văn Hội – Quản xứ Phú Hiệp đã chia sẻ với cộng đoàn: “Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt ruộng lúa của Người. Nếu Chúa muốn có thêm thợ gặt, sao Chúa lại thôi, không dùng một “thợ gặt” siêng năng, cần mẫn như Cha Đaminh?… Chúng ta hỏi không phải để tìm câu trả lời, vì biết đâu mà tìm. Nhưng hỏi thế có ý nhắc mình: hãy cúi đầu thật sâu để đón nhận thánh ý nhiệm mầu của Chúa. Xin Chúa lau khô những giọt lệ của chúng ta để tiếng thưa “xin vâng!” của chúng ta bớt nghẹn ngào; cho đức tin và lòng trông cậy của chúng ta thêm vững mạnh, để tiếp tục con đường yêu thương mà Chúa mời gọi chúng ta đi. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta và Cha Đaminh đều là hạt lúa được gieo vào lòng đất, phải thối đi để sinh ra nhiều bông hạt mới. Không ai biết được Chúa muốn Cha Đaminh phải sinh ra 30, 60 hay 100 hạt lúa mới, chỉ biết hôm nay Chúa nói với Cha: “Thôi được rồi, mình về con ạ!” và thế là Cha vội vã ra về, không kịp ngoái nhìn những khuôn mặt thất thần, ngơ ngác của mọi người. Xin Chúa cho Cha Đaminh được ở cùng Chúa, xin cho những người đã cùng Cha phụng sự Chúa được ơn sinh hoa kết trái và theo Chúa đến cùng…
Cha Đaminh ra đi đột ngột nhưng không gây cảm giác dang dở, vì như lời Chúa trong phúc âm Gioan: “Người đã yêu thương họ đến cùng”, Cha đã phục vụ đến giây phút cuối đời, vì Chúa gọi Cha khi Cha rời tòa giải tội vào phòng áo, dọn mình chuẩn bị dâng Thánh lễ cho Dân Chúa…Một kết thúc thật ý nghĩa cho đời Linh mục!…
Trước khi Cha Tổng Đại diện cử hành nghi thức tiễn biệt, Cha Quản hạt Đức Trọng thay mặt ban tang lễ, cộng đoàn Giáo xứ Kim Phát và tang quyến cảm tạ Đức Cha, quý Cha và tất cả mọi người, mọi đoàn thể đã đến chia buồn, phúng viếng và cầu nguyện cho Cha Đaminh.
Thi hài Cha Đaminh được an táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận ở Giáo xứ An Hòa, Giáo hạt Đức Trọng, trong sự tiếc thương vô hạn của giáo dân các Giáo xứ An Hoà, Gân Reo và Kim Phát.
Xin Chúa thương đón nhận Cha Đaminh cùng với khát vọng hiến thân trọn vẹn cho đoàn chiên đã được trao phó cho Ngài!
Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh