Từ sáng sớm thứ Tư, ngày 23 tháng 07 năm 2003, từng đoàn xe từ khắp các ngả đường trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt đã nối đuôi nhau chở quý Cha, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo bà con giáo dân đổ về khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Hòa Ninh thuộc Giáo hạt Di Linh. Tất cả cùng tề tựu về đây để hiệp thông tham dự Thánh lễ an táng và tiễn biệt Cha Phêrô Trần Văn Khuyên – nguyên Linh mục quản xứ Hòa Ninh vừa được Chúa gọi về.

Đúng 08g30, mặc cho tiết trời cao nguyên lúc này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 khiến trời mưa to và gió lớn, đoàn đồng tế gồm Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt cùng gần 100 Linh mục trong và ngoài địa phận đã trang nghiêm tiến vào lòng thánh đường để cử hành Thánh lễ an táng cho Cha Phêrô. Hiệp dâng đại lễ cầu nguyện cho ngài còn có rất đông quý tu sĩ đến từ các hội dòng và hơn 3.000 giáo dân ngồi chật kín từ trong nhà thờ ra đến các lều bạt ngoài sân.

Trong bầu khí linh thánh và bùi ngùi của Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã trang trọng công bố chúc thư thiêng liêng của Cha Phêrô gửi lại cho đoàn chiên, đồng thời tuyên đọc bức thư phân ưu, phân tách nghĩa tình của Đức cha chủ chăn Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (lúc này đang đi mục vụ hải ngoại) gửi về cho Giáo phận.

Đến 10g00, sau khi các nghi thức tiễn biệt biệt điện khép lại, linh cữu của Cha Phêrô được rước lên xe tang để di chuyển về Nhà thờ Tân Hóa thuộc Giáo hạt Bảo Lộc – nơi quê hương nguyên quán của ngài – để bà con thân tộc và xứ đạo cội nguồn cử hành nghi thức bái biệt xứ nhà. Mặc dù quãng đường di chuyển từ Giáo xứ Hòa Ninh về đến Nhà thờ Tân Hóa không quá xa, thế nhưng do làn sóng người dân và giáo dân đổ ra đường đưa tiễn Cha cố quá đông, đoàn xe tang phải nhích từng chút một giữa trời mưa bão, khiến phải mất gần hai giờ đồng hồ linh cữu của ngài mới về tới Nhà thờ Tân Hóa.

Vào lúc 13g30 chiều cùng ngày, Cha Tổng Đại diện cùng Linh mục đoàn đã chủ sự nghi thức hạ huyệt và di cốt Cha Phêrô tại Nghĩa trang Linh mục Thanh Xuân thuộc Giáo phận Đà Lạt. Cha cố Phêrô đã chính thức khép lại hành trình dương thế, an nghỉ trong lòng đất mẹ cao nguyên bên cạnh các bậc tiền nhân, chờ ngày vinh quang phục sinh cùng Thầy Chí Thánh.

Nguyễn Thành Trung