“Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi, Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi Yên Hàn”

Vào lúc 8h00 ngày 16/03/2011, tại thánh đường giáo xứ Lạc Lâm đã diễn ra một thánh lễ an táng có đông đảo các thành phần tham dự, đó là thánh lễ an táng tiễn đưa Dì Annê Vũ Thị Quý là nữ tu Dòng nữ Đaminh Rosa Lima, về nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh lễ do Đức Viện Phụ Đan viện Châu Sơn chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Viện Phụ, có quý cha Hạt trưởng, quý cha Bề trên, quý cha Dòng Đaminh, quý cha trong các giáo hạt, nam nữ tu sĩ các hội dòng khắp nơi về hiệp dâng thánh lễ, đặc biệt có nhiều quý thầy dòng Dòng Châu Sơn, quý Dì dòng Mến thánh giá, nhất là các chị em nữ tu dòng Rosa Lima miền Mông Triệu về dâng thánh lễ cuối cùng với người chị em Annê trong dòng mình. Mặc dù thánh lễ vào lúc thời gian không thuận tiện đối với bà con giáo dân lao động đồng áng, nhưng trong tinh thần hiệp thông, phần lớn bà con giáo dân giáo xứ Lạc Lâm cũng đã hiện diện.

            

Thật vậy, mở đầu thánh lễ, Đức Viện Phụ đã nêu bật sự hiệp thông đúng nhất và trọn vẹn nhất trong mầu nhiệm các thánh thông công và khi cộng đoàn quy tụ xung quanh bàn tiệc Thánh Thể trong thánh lễ hôm nay. Đức Viện Phụ mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Dì Annê Vũ Thị Quý. Xin Chúa dẫn đưa Dì Annê vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trong bài chia sẻ của cha Hạt trưởng hạt Đơn Dương, ngài đã nói lên ý nghĩa về bụi tro. Con người dù trong tư cách nào, địa vị nào, giàu sang hay bần hèn, rực rỡ kiêu sa hay lấm lem thấp phận, thì cũng vẫn chung một thân cát bụi mà thôi. Giáo Hội cho chúng ta có một ngày được rắc bụi tro trên đầu là nhắc nhớ chúng ta về điều ấy. Nhưng điều quan trọng sự nhắc nhớ ấy đưa chúng ta trở về với ý thức là con cái Thiên Chúa, phó thác hoàn toàn cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. Sự sinh tử nằm trong tay Chúa. Vì thế chúng ta hãy tín thác và trung thành như Dì Annê Vũ Thị Quý đã trung thành trong tư cách của một nữ tu để phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội cũng như Hội dòng.

Cuối thánh lễ, Dì tổng cố vấn thay lời cho Miền Dòng Đức Mẹ Mông Triệu cũng đã bày tỏ lòng biết ơn và chân thành cám ơn tình thương mến mà Đức Viện Phụ, quý cha Hạt trưởng, quý Bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của dì Anê Vũ Thị Quý, Hội đồng mục vụ, quý hội đoàn, cộng đoàn giáo xứ Lạc Lâm, cùng toàn thể quý khách xa gần hiện diện cầu nguyện cho người chị em của Dòng trong thánh lễ an táng hôm nay.

Sau đó là nghi thức tiễn biệt được cha phó Đaminh cử hành một cách trang trọng. Bài thánh ca “vĩnh biệt” cuối cùng đã được cất lên tiễn đưa Dì Anê Vũ Thị Quý với tuổi đời 78 và 53 năm khấn dòng về an nghỉ nơi lòng đất thánh giáo xứ Lạc Lâm. 

Hoàng Mai