Vào lúc 7h 00 ngày 02/07/2017, chúa nhật XIII thường niên. Đức giám mục phó – Giáo phận Đà Lạt Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đến thăm Giáo xứ Bảo Lộc và ban Bí Tích Thêm Sức cho 124 em thuộc hai giáo xứ. Trong đó có 93 em thuộc Giáo xứ Bảo Lộc và 31 em thuộc Giáo xứ Chân Lộc.

Với Giáo xứ Bảo Lộc, hôm nay hẳn là một ngày vui mừng đặc biệt khi được Đức Giám Mục Phó của Giáo Phận đếm thăm và ban Bí Tích thêm sức cho con em trong Giáo Xứ. Niềm vui đó không chỉ là một chút nhìn thấy mặt nhau nhưng là niềm vui trong việc hợp nhất trong cùng một đức tin. Đó là lời mà Đức Cha Phó đã nói trong lời chào đầu lễ: “Với lời chúc Bình An của Chúa ở cùng anh chị em ngay lúc đầu lễ tự nhiên trong lòng tôi rộn lên cái niềm vui, niềm vui của Chúa Giêsu nói câu đó Bình An cho các con”. Kể từ khi Đức Cha Đaminh lãnh nhận chức vụ Giám Mục Phó của Giáo Phận, đây là lần đầu tiên Đức Cha đến thăm Giáo xứ Bảo Lộc. Trong dịp đặc biệt này, rất nhiều người thăm dự thánh lễ với phương tiện hiện đại có trong tay: điện thoại thông minh, máy ảnh cầm tay… đã lưu lại những khoảng khắc thiêng liêng đáng nhớ này nhưng không vì thế mà Thánh Lễ mất đi sự tôn nghiêm. Với lời ca tiếng hát du dương của ca đoàn giáo xứ và lời chào nồng ấm của Đức cha Phó Đaminh cộng đoàn phụng vụ cùng nhau hướng tâm hiệp ý dâng thánh lễ một cách sốt sáng thêm lời cầu nguyện cách đặc biệt cho 124 em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay qua việc đặt tay và xức dầu thánh.

Qua lời giới thiệu của cha Quản Nhiệm Giáo xứ Bảo Lộc Phêrô Phạm Minh Đức, 124 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay đã trải qua thời gian 4 – 5 năm học hỏi và đào sâu giáo lý. Các em đã được học hỏi kiến thức căn bản về giáo lý về nhân bản và nhất là về ân sủng của Chúa Thánh Thần. Sau một tháng củng cố và chuẩn bị đời sống thiêng liêng các em đã hoàn tất và xứng đáng lãnh nhận Bí Tích.

Đức Cha Phó tiếp nhận lời giới thiệu của Cha Quản Nhiệm. Nhân danh Thiên Chúa Cha chúng ta, nhân danh Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta và dựa vào lời giới thiệu của Cha Quản Nhiệm Giáo xứ Bảo Lộc tôi tiếp nhận 124 em này đề ban Bí Tích Thêm Sức. Tất cả các em và cộng đoàn phụng vụ cùng nhau dâng một tràng pháo tay vì đây là giây phút từng người trong các em mong mỏi chờ đợi để được lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần. Là Đấng bảo trợ giúp các em giữ đạo và nên chiến sĩ Chúa Kitô.

Bài chia sẻ của Đức Cha Phó phần nào giúp các em hình dung được Đấng mà các em sắp lãnh nhận. Vì cả ba bài đọc các em và cộng đoàn vừa nghe đều nói đến Chúa Thánh Thần như dầu xức trên vị ngôn sứ, trên Chúa Giêsu, trên các tông đồ khiến các ngài mạnh mẽ đi loan báo Tin Mừng làm chứng cho Thiên Chúa. Theo Tin Mừng của thánh Luca, khi nghe lời cắt nghĩa Kinh Thánh của Chúa Giêsu mọi người đều tán đồng và thán phục những lời lẽ hấp dẫn, duyên dáng từ miệng Ngài thốt ra, mọi người được tẩm bổ qua lời Ngài nói ra vì những lời giải thích của Ngài làm cho câu Kinh Thánh trở nện thiết thực.

124 em thêm sức hôm nay cũng sẽ được tẩm bổ trong Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay và xứng dầu thánh của giám mục. Các em sẽ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần để trưởng thành trong chân lý đức tin và trở nên nghĩa sĩ Chúa Kitô. Vì nếu như các em không được xức dầu Thánh Thần cho việc Thêm Sức thì mãi mãi các em ở tư thế đứa bé không trưởng thành, không trở nên nhân chứng, chiến sĩ Đức Kitô được.

Để các em được như ngày hôm nay đó là những công lao khó nhọc của quý cha, các anh chị giáo lý viên đã vất vả bao năm tháng lo cho các em. Và các em đã khó nhọc bao nhiêu ngày để học hỏi tìm hiểu giáo lý. Bố mẹ các em đã phải bận tâm vất vả bao nhiêu tháng ngày để lo cho các em ăn học và hôm nay sung sướng khi nhìn thấy các em trưởng thành và được lãnh nhận Bí Tích Thêm sức.

Hoa trái của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Xin Thiên Chúa ban xuống trên các em là những người hôm nay lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần thần trí tác tạo của Chúa, đề Người đổi mới tâm can và cõi lòng các em làm cho các em trở nên xứng đáng nghĩa sĩ của Chúa Giêsu trên trần gian.

Ban Truyền Thông.