Lúc 16g30 ngày 13/06/2024, tại Giáo xứ Đa Minh, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 29 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Ngài có Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Giang.
Trong lời đầu lễ, Đức cha gợi nhớ thánh kinh và nhấn mạnh: Bí tích Thêm Sức ban Chúa Thánh Thần sai đi. Nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Thần với công tác làm sáng tỏ, lộ rõ, loan báo, loan truyền Tin Mừng của Chúa từ bàn thờ đến tận cuối nhà thờ… Xin Chúa đưa chúng ta vào Thánh lễ sốt sắng qua việc lắng nghe Lời Chúa, lòng thú nhận khiêm tốn để Chúa tha thứ cho chúng ta, giúp chúng ta được xứng đáng.
Sau bài Phúc Âm, anh Giuse Phạm Văn Hào – Trưởng ban Giáo lý của giáo xứ – giới thiệu với Đức cha: 21 em nữ và 08 em nam đã được xưng tội, rước lễ lần đầu; đã qua 04 năm học Căn Bản, 01 năm học Kinh Thánh, đến nay các em đủ điều kiện để lãnh Bí tích Thêm Sức, xin Đức Cha ban Bí tích cho các em.
Tiếp đó, dựa theo các bài đọc trong Thánh lễ, Đức cha diễn giảng: “Hôm nay nhờ ấn tín Thánh Thần chúng con được đánh dấu trưởng thành về mặt tâm linh… Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ từ đỉnh núi Gallilê: các con hãy đi khắp thế gian rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần… thì đó là Thánh Thần dạy họ tuân giữ luật mà chúng con đã được lãnh nhận khi lãnh Bí tích Rửa Tội. Sau ngày Chúa Phục Sinh, khi các môn đệ đang còn sợ hãi thì Chúa Thánh Thần đến như một cơn gió, ngự xuống trên các ông dưới hình lưỡi lửa, các ông được thay đổi hoàn toàn để trở thành những người can đảm, mạnh mẽ, không còn sợ hãi nữa, tung cửa đi ra ngoài, cao rao những kỳ công của Thiên Chúa… Vậy khi nói các con được Thêm Sức, được ghi ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần, là chúng con lãnh sứ vụ nói về Chúa một cách mạnh mẽ, tự tin. Giờ đây, chúng con hãy xin Chúa cho chúng con ý thức rằng: mình trở thành nhân chứng của Chúa rồi thì suốt đời có Ơn Chúa Thánh Thần đủ để phát huy hoa trái của Ngài.”
Sau đó là nghi thức Thêm Sức gồm 3 phần: Các em tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, Đức cha đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện nói lên tâm tình cảm tạ Đức cha, Cha Quản xứ, quý Dì, Anh chị Huynh Trưởng, Bố mẹ, những người đỡ đầu và cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em.
Ước chi, như lời giảng của Đức cha Đaminh, khi lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần, các em được can đảm, mạnh mẽ, dám dấn thân hy sinh làm nhân chứng cho Nước Trời.
Bài : Vũ Thị Lan
Ảnh : Đỗ Trọng Dưỡng
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh