Chúa nhật, 22 tháng 5 năm 2011, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã cử hành Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu niên là con cái của Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt.

Buổi sáng thật đẹp sau những cơn mưa đầu mùa, các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức đã có mặt từ lúc 7 giờ 30, chuẩn bị tâm hồn lẫn trang phục cho ngày trọng đại này. Đúng 8giờ30, 61 em thiếu niên tiến vào Nhà thờ với nến sáng trong tay và khuôn mặt rạng ngời sự thánh thiện, theo sau là những người đỡ đầu và đoàn đồng tế.

Sau các Bài đọc Lời Chúa, Cha Phụ trách Giáo lý của Giáo xứ Chánh Tòa – Micae Nguyễn Quang Cường – giới thiệu với Đức Cha cùng cộng đoàn 61 em thiếu niên đã được học hỏi, trau dồi Lời Chúa từ khi còn bé, qua hai năm lớp Khai Tâm, hai năm lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu và bốn năm học giáo l‎ý Thêm Sức, giờ đây các em lớn lên về thể xác và dần trưởng thành trong đời sống đức tin, đang khao khát được đón nhận các ơn Chúa Thánh Thần.

Để chia sẻ niềm vui và giúp các em ý thức hơn về Bí Tích sắp được lãnh nhận, Đức Cha dành thời gian để nói chuyện, trao đổi với các em qua bài giảng của mình. Ngài đã tạo bầu khí Thánh lễ, không mất đi sự trang nghiêm nhưng thêm phần gần gũi, thân mật, qua những câu hỏi giáo lý về Chúa Thánh Thần. Các em mạnh dạn trả lời những vấn đề được Đức Cha nêu ra theo trí hiểu và cảm nhận của mình. Dù rằng còn nhiều thiếu sót, nhưng cộng đoàn hiện diện vừa vui mừng, vừa thấy được trách nhiệm của từng giới trong việc giáo dục và hướng dẫn các em trong đời sống đức tin.

Ông A-đam và bà E-và muốn bằng Thiên Chúa và bất tuân Ngài, đã phạm tội nên dẫn đến những hậu quả mà loài người phải gánh chịu… Nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương và không bỏ mặc con người, vì thế Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, gánh lấy tội lỗi của con người, chịu chết trên Thánh Giá và sống lại vinh quang, mở ra con đường mới cho loài người : “Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Nhưng để làm theo Lời Chúa Giêsu là điều rất khó, cần phải có sức mạnh, sự can đảm dấn thân, và nhất là phải có ơn Chúa Thánh Thần. Đức Cha mong các em sau khi lãnh nhận ơn thiêng của Chúa Thánh Thần, sẽ can đảm sống Lời Chúa, bước theo Chúa Giêsu và noi gương các Tông Đồ xưa, làm chứng và rao giảng Tin Mừng Phục sinh của Đức Kitô.

Sau khi mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình trước Đức Cha và trước Hội Thánh, các em được lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần. Người đỡ đầu đặt tay lên vai các em, như muốn tuyên hứa sẽ sẵn sàng đồng hành với các em trong đời sống đức tin, giúp các em vượt qua mọi khó khăn thứ thách của cuộc sống. Lời hát của ca đoàn Hài Đồng : “Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời càng giúp các em và mọi người hiện diện ý thức hơn về ơn gọi của mình.

Kết thúc Thánh lễ, một đại diện phụ huynh cùng hai thiếu nhi gửi đến Đức Cha và Quý Cha và các Giảng viên giáo lý lời cám ơn chân thành, những bó hoa và món quà tượng trưng cho lòng biết ơn. Các em có được ngày hôm nay là do tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua tình thương của Đức Cha, Quý Cha và nhiều người, luôn quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện cho các em từ lúc còn bé, luôn tận tâm yêu thương dạy dỗ, ươm mầm đức tin cho các em. Lời hứa của Quý Phụ huynh, sẽ luôn đồng hành và nhắc nhủ các em tham gia vào những sinh hoạt của giáo xứ cách tích cực nhất, để không chỉ là góp phần xây dựng Hội Thánh, mà còn là cơ hội để các em được phát triển về mọi mặt.

Trong lời đáp từ, Đức Cha Antôn bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Cha, Quý Giảng viên giáo lý, Quý phụ huynh, đã tận tâm, tận lực lo cho cho giới thiếu nhi được những gì tốt đẹp nhất. Đặc biệt, Đức Cha cám ơn các em được lãnh nhận Bí tích hôm nay, cám ơn về sự cố gắng và lòng trung thành của các em, ngài ao ước từng em, sau khi nhận lãnh những ân sủng của Chúa Thánh Thần, biết làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa qua chính cuộc sống và những bổn phận thường ngày của mình.

Các em ra đi với sự soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đem đến niềm vui, ánh sáng Phục Sinh cho gia đình và bạn bè. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn lành trên các em và mọi người.

Quỳnh Chi