Tháng Hoa là dịp để thể hiện lòng hiếu thảo của đoàn con đối với Mẹ. Theo truyền thống của Giáo xứ Chánh Tòa, 7 giờ 30 mỗi tối có buổi đọc kinh, cầu nguyện chung theo Giáo khu tại từng gia đình. Chiều Chúa nhật có nghi thức tôn vinh Mẹ : thiếu nhi của Giáo xứ dâng lên Mẹ những lẵng hoa tươi thắm tượng trưng cho sự đơn sơ, hiền lành và vâng lời ; thanh niên với những ngọn nến sáng dâng lên Mẹ niền tin cháy rực của tuổi trẻ ; và giới gia trưởng, hiền mẫu dâng lên Mẹ nén hương trầm thay cho những hy sinh, những cố gắng vươn lên trong đời sống Đạo.

Hôm nay, 31/5/2010, cơn mưa chiều làm vơi bớt cái oi bức của ngày hè, gia đình Giáo xứ lại được quây quần bên nhau, để cùng tham dự Thánh lễ bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ, do Cha phó Phêrô Trần Văn Hội cử hành lúc 17 giờ 15.

Trong Thánh Lễ, cha Phêrô xin Mẹ ban ơn, cầu bầu cho mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo xứ ; xin Mẹ ban ơn hiệp nhất Giáo phận và Hội Thánh toàn cầu ; đặc biệt xin Mẹ ban ơn trợ giúp cho Đức Cha Phêrô thân yêu, ngài đã như Mẹ, vâng theo tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy để ra đi nhận một nhiệm vụ vô vàn khó khăn, thử thách. Xin Mẹ giữ gìn, thêm sức cho Đức Cha kính yêu và cũng ban ơn cho Tổng giáo phận Hà Nội, để mọi người nhận ra hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho họ.

Thánh Lễ kết thúc bằng cuộc kiệu đơn sơ cung nghinh Mẹ bên trong Nhà thờ. Bước sang tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng ân sủng của Mẹ luôn đổ tràn trên đoàn con, để tình yêu của Mẹ trên trời và đoàn con nơi trần gian ngày càng gắn kết.

Quỳnh Chi (CTV)