Sáng 2/11, lúc 5g30 cha quản xứ Thánh Mẫu- Đa Minh Nguyễn Chu Truyền, chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các Cha Cố tại đồi Đức Mẹ giáo xứ Thánh Mẫu.
Cùng đồng tế có cha quản xứ Chi Lăng- Antôn Nguyễn Công Hiến. Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân 2 giáo xứ Chi Lăng và Thánh Mẫu.
Cha Đa Minh cảm ơn Cha xứ và bà con giáo xứ Chi Lăng dù đường sá xa xôi, nhưng sáng sớm đã đến bên phần mộ của các Cha, trong đó có 2 cha nguyên quản xứ Chi Lăng là Phêrô Trần Đình và Giuse Trần Văn Định. Với giáo xứ Thánh Mẫu có phần mộ của Cha cố Phêrô Maria Mạnh Trọng Bích, người có công sáng lập giáo xứ từ năm 1955; có bia tưởng niệm cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Điện, quản xứ 5 năm… bên cạnh đó có phần mộ của Cha cố Augustino Hoàng Đức Sinh (GX Thánh Mẫu)và cha Giuse Nguyễn Minh Luân (GX Chánh Tòa)
Cha Đa Minh bày tỏ tâm tình “Khi nghe Cha xứ Chi Lăng ngỏ lời đến dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn các cha xứ vào sáng 2/11, tôi rất xúc động. Sự hiện diện và nghĩa cử của anh chị em thể hiện lòng biết ơn, lòng hiếu thảo đối với quí Cha quản xứ đã đồng hành, dẫn dắt anh chị em, và quí Cha đang an nghỉ tại đây”.
Trong bài giảng lễ, cha Antôn gợi lên các chiều kích thiêng liêng. Khi còn sống thì mỗi người một công việc, một địa vị và chỗ đứng khác nhau, nhưng khi chết đi thì mọi người ngang bằng nhau. Bỏ lại sau lưng tất cả và chỉ còn lại những nấm mồ như chúng ta thấy đây, dù đó là các linh mục hay giáo dân. Thế nhưng, chết đi chưa phải là hết, chính sự hiện diện của anh chị em 2 giáo xứ Thánh Mẫu và Chi Lăng nơi đây đang nói lên sự hiệp thông. Hiệp thông với nhau, hiệp thông với người đã khuất, với các Cha cựu quản xứ của chúng ta. Với các bài đọc hôm nay cho thấy lòng nhân từ, xót thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu thương đó và cố gắng sống thật tốt để cùng hướng về Nhà Cha trên trời.
Cuối thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh Tin kính, kinh Lạy cha và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để hưởng ơn đại xá dành cho các linh hồn.
Sau thánh lễ, nhiều bà con giáo dân xứ Chi Lăng nán lại bên phần mộ của các cha cựu quản xứ để ghi lại những hình ảnh lưu niệm.

Thông Xanh









