Hằng năm vào ngày 02.11, Giáo Hội Công Giáo có truyền thống nhớ đến và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đây là nét đẹp trong đời sống Đức Tin đối với tín hữu Ki tô giáo từ khi mới hình thành Giáo hội.

Cũng theo truyền thống đó, để chuẩn bị cho ngày lễ này, những ngày qua nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm đã được giáo dân trong giáo xứ dọn dẹp tươm tất, sạch sẽ, mỗi phần mộ đều được cắm hoa tươi và khói hương nghi ngút tỏa bay… Năm nay Giới Trẻ giáo xứ đã góp sức chỉnh trang, làm đẹp khu vực cử hành Thánh Lễ và đổ bê tông một đoạn đường dẫn vào nghĩa trang .

Vào buổi chiều ngày 02.11.2017, lúc 15 giờ 30 tại nghĩa trang giáo xứ, Thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn. Đồng tế trong Thánh lễ hôm nay có Cha xứ Phao Lô Dương Công Hồ, Cha phó Giuse Trần Đức Công, Cha Giuse Phạm Sơn Lâm, Cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng, Cha Giuse Đỗ Đức Tài và Cha Phêrô Dòng Biển Đức.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Phao Lô nói đến ý nghĩa của ngày hôm nay – ngày tưởng nhớ các Đẳng linh hồn, là ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta đã yên nghỉ tại nơi đây chờ ngày phục sinh. Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng ta dâng Thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho những người đi trước chúng ta và cũng là cho chính chúng ta…

Trong phần chia sẻ, Cha Giuse Phạm Sơn Lâm nêu ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc cầu nguyện cho người đã qua đời. Ngài trích dẫn những câu ca dao nói về tình cha, nghĩa mẹ để nhắc nhở mọi người luôn nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục và sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân. Ngài mời gọi mọi người hãy dùng tháng 11 này để hướng đến và cầu nguyện thật nhiều cho người thân yêu đã đi trước chúng ta…

Cuối Thánh lễ, Cha xứ Phao Lô đã ngỏ lời cảm ơn đến quý Cha cùng dâng Thánh lễ đồng tế hôm nay, đến Hội đồng giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ đã cùng góp sức để Thánh lễ chiều nay được diễn tiến tốt đẹp.

Phát Hoàng