Phụng vụ của Giáo hội Công giáo hằng năm vẫn dành ngày 2 tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. vì ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, cầu nguyện để cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ ngay lành.
Chung tâm tình với Giáo hội hoàn vũ trong ngày lễ cầu nguyện cho các tin hữu đã qua đời, Giáo xứ B’Sumrăc cùng hiệp thông dâng thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ vào lúc 5h30’.
Với những bó hoa, cây nến trong tay. Đoàn con của giáo xứ cùng với cha quản xứ, cha phó xứ một lòng hiệp ý dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn. Minh chứng cho lòng thảo hiếu, không chỉ khi người thân còn sống mà ngay cả lúc đã khuất, lời cầu nguyện và tưởng nhớ của con cháu vẫn hướng về tổ tiên.

Một người khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa thường để lại lời trăn trối cho vợ con và người thân trong gia đình. Những lời trăn trối có thể là lo cho con cái, lo cho gia đình và những dự định công viêc trong tương lai… và người thân cảm thấy vô cùng tiếc cho những công việc đạo đức và dự định tốt đẹp còn dang dỡ của người quá cố. Lời trăn trối có lẽ vẫn còn đó nhưng hình bóng của người quá cố sẽ phai mờ dần theo năm tháng.
Hôm nay, khi đứng nơi đất thánh này tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. có khi nào tự đặt câu hỏi cho bản thân! Tôi đến đây để làm gì? Tôi chỉ tham dự thánh lễ để chu toàn phận sự cho có lệ hay tội thật sự cần ơn ích giải thoát cho các linh hồn? thánh lễ có thật sự cần thiết cho các linh hồn hay không? Mỗi lần làm các việc đạo đức, bác ái có thật sự làm vì các linh hồn hay chỉ làm một cách máy móc cho xong công việc?

Thánh lễ thật sự cần thiết cho các linh hồn như Giáo lý công giáo dạy rằng: Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù tội lỗi nhân loại và xin ơn phúc cho Giáo Hội và Thế giới. Và công đồng Trentô dạy rằng: Thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là lễ đền tội cho người sống và người đã qua đời.
Vì con đường đau khổ Chúa đã đi qua để vào vinh quang, và vì lời hứa cho chúng con ở cùng với Chúa . Xin cho các tín hữu chúng con còn sống cũng như đã qua đời trong tình thương của Chúa cũng đượ ơn thanh luyện để trở nên thánh thiện tốt lành để sớm về quê trời hưởng hạnh phúc với Ba Ngôi Thiên Chúa.

XIN ĐỪNG QUÊN LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN!









