THÁNH LỄ
CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG
Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Đức Tiến
nhậm chức quản xứ Châu Sơn, 11/4/2018
Đầu lễ:
– Ngày 08/02/2018, trong thư gửi Đức Viện Phụ đan viện Châu Sơn, Đơn Dương, tôi đã viết: “Thay mặt giáo phận Đà Lạt, xin chân thành cám ơn Đức Viện phụ và Đan viện Châu Sơn, cách riêng Cha Quản xứ Phêrô Bùi Đức Thành và quý Cha, trong nhiều chục năm qua đã làm mục vụ cho giáo dân quy tụ gần Đan viện và sau đó thành giáo xứ Châu Sơn. Nay, theo tinh thần Đan tu, Đan viện trao lại Giáo xứ Châu Sơn cho Giáo phận để Giám mục bổ nhiệm một linh mục giáo phận làm quản xứ. Với lòng biết ơn Đan viện, nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Thánh Mẫu Maria, ban nhiều ơn lành cho Đức Viện phụ và toàn thể Đan viện”.
– Sau khi bàn hỏi với Ban Tư vấn, tôi bổ nhiệm Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Đức Tiến làm Quản Xứ giáo xứ Châu Sơn. Cha tân quản xứ sinh ngày 14/2/1970 (năm nay 48 tuổi); được truyền chức linh mục cách đây gần 7 năm, ngày 18/10/2011; trong vài năm qua ngài làm cha phó giáo xứ Diom.
Bài giảng:
Trong thư bổ nhiệm Cha Quản xứ, anh chị em giáo xứ Châu Sơn đã nghe đọc: “Tôi tin tưởng rằng quý tu sĩ và anh chị em giáo dân giáo xứ Châu Sơn sẽ nhiệt tình cộng tác với Cha, để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, nhằm trở nên một cộng đoàn loan báo Tin Mừng”.
Thánh Lễ hôm nay được cử hành với ý cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. Làm gì để xây dựng giáo xứ trở nên “một cộng đoàn loan báo Tin Mừng”? Thưa, cần xây dựng giáo xứ trở thành “một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái”.
Để xây dựng một cộng đoàn đức tin, điều Giáo hội lưu ý là đức tin phải dựa trên mặc khải của Thánh Kinh và Thánh Truyền, chứ không phải dựa trên những mạc khải tư (ví dụ ai đó nói rằng Chúa hoặc Đức Mẹ dạy thế này thế khác), hoặc dựa trên những hiện tượng lạ (có khi tự gọi là phép lạ) mà chưa được Giáo hội chính thức công nhận.
Để xây dựng một cộng đoàn phụng tự, Giáo hội lưu ý cần quan tâm đến tính cộng đồng trong khi cử hành Phụng vụ, nghĩa là phải tạo điều kiện cho mọi người có thể cùng nhau đọc và hát với tâm tình cầu nguyện; thánh Phaolô khuyên Timôtê trong bài đọc 2: “cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh” (1 Tm 2, 8).
Để xây dựng một cộng đoàn bác ái, trước hết chúng ta nghe lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng đựơc nên một như Ta… và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con” (Ga 17, 12.23).
Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha cho mọi người hiệp nhất với nhau nên một; đó cũng là giới răn mới mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh như một lời di chúc: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con” (Ga 13,34). Thánh Gioan khẳng định: “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết” (1 Ga 3.14).
Tất cả chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi thực hành lời Người đã dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 43-45).
Như thế, một trong những cách giúp ta có thể yêu thương như Chúa yêu là cầu nguyện như Chúa Giêsu cầu nguyện trên thánh giá: “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34) hoặc cầu nguyện bằng TV 64 được đọc trong Kinh Sáng Thứ Bảy Tuần Thánh với tâm tình của người công chính tín thác vào Thiên Chúa.
Tóm lại, khi cùng nhau sống đức tin công giáo và tông truyền, khi cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa, khi cùng nhau sống bác ái, tức là chúng ta đang xây dựng một cộng đoàn loan báo Tin Mừng, đang xác tín lời thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc 2: “Đấng Cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1 Tm 2, 1).
Xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho giáo xứ Châu Sơn.