Vào lúc 9g30 ngày 20 tháng 6 năm 2003,Cha Tổng Đại Diện Gp Đà Lạt,Cha Giuse Võ Đức Minh, quí cha trong Giáo phận,quí cha gốc Thanh hóa,các tu sĩ nam nữ, quí thầy đại chủng sinh ,bà con giáo dân qui tụ tại Nhà Thờ Bảo Lộc để cùng với gia đình dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Bartôlômêô mới qua đời tại Giáo phận Thanh Hóa.

Trong Thánh Lễ,Cha Tổng Đại diện nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua thư  chia buồn của Đức Hồng Y Sodano,Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh với Giáo Phận Thanh Hóa về  Đức Cha Bartôlômêô :Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bầy tỏ lòng tiếc thương và phó thác cho Chúa người tôi tớ trung thành đã dốc toàn sức lực của mình để phục vụ công cuộc rao giảng Tin Mừng cho Giáo Phận Đàlạt và Thanh Hóa.Cha Tổng Đại Diện  cũng đã nhắc lại lời của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn,Giám Mục Giáo Phận Đàlạt trong bài giảng lễ an táng Đức Cha Bartôlômêô tại Thanh Hóa : Trước Thánh lễ an táng Đức Cha Bartôlômêô,tôi đã hỏi các Đức Cha,một số Cha về Đức Cha Bartôlômêô,tất cả đều trả lời rằng Đức Cha Bartôlômêô là người yêu mến Hội Thánh .

Từ ánh sáng của Lời Chúa,từ những nhận xét về Đức Cha Bartôlômêô trên đây,Cha Tổng Đại Diện đã kể lại những cảm nghiệm, những mẩu chuyện,những tâm tình về Đức Cha Bartôlômêô, những bài học  mà Ngài học được từ Đức Cha Bartôlômêô qua 19 năm làm thơ ký cho Đức Cha tại Giáo Phận Đàlạt để nhớ lại NGƯỜI CHA THÂN YÊU của GIÁO PHẬN ĐÀLẠT,một người Cha đã dành trọn sức lực,tâm huyết để xây dựng sự hiệp thông trong Giáo phận,để qui tụ mọi thành phần trong Giáo phận thành một gia đình.

Quả thật,trong Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài hôm nay,mọi người cảm thấy chính Đức Cha Bartôlômêô qui tụ mọi người lại, cảm thấy Ngài thật gần gũi,nhớ lại những giáo huấn của Ngài và cảm nghiệm được trái tim yêu thương của Ngài dành cho Giáo Phận.Đúng như lời Cha Tổng Đại diện nói:Giờ đây không chỉ anh chị em, cháu chắt, bà con ruột thịt  của Đức Cha mới là gia đình của Ngài mà tất cả chúng ta,cả Giáo Phận Đàlạt là gia đình của Ngài.

Xin Chúa cho người tôi tớ trung tín của Chúa là Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm thân thương của chúng con vào hưởng hoan lạc với Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn đức Cường