Cơn mưa tầm tả trước giờ lễ, sự xúc động của Đức Cha Phêrô trong giây phút mở đầu thánh lễ, đã phần nào diễn tả được tâm tình của gia đình Giáo Phận Đàlạt – của những người con – trong ngày lễ Giỗ Đức Cha Cố Batôlômêô (được biết, lúc 9g30 sáng nay, tại nhà thờ Bảo Lộc, Đức Cha Phêrô đã cùng các linh mục và cộng đoàn tín hữu, hiệp thông với gia đình của Đức Cha Cố, cũng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài).

Trong nghẹn ngào, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn tham dự tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Cố Batôlômêô, ngài nói : “10 năm Đức Cha Batôlômêô xa chúng ta, 1 năm ngày ngài về với Chúa, nhưng trong tâm trí của mỗi người chắc chắn hình ảnh của ngài không hề phai nhòa. Chúng ta yêu mến và nhớ ơn ngài”.
50 Linh Mục trong Giáo Phận và khá đông các cộng đòan tu sĩ nam nữ, chủng sinh, bà con giáo dân, cũng có cả anh em dân tộc ít người đã cùng hiện diện trong thánh lễ hôm nay.
Trong bài giảng lễ, qua các bài đọc lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ về tâm tình của Chúa Giêsu đối với những ai đã được Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài “Con ở đâu thì Con cũng muốn họ ở đó với Con”. Chúa ở trong trần gian, Chúa chịu treo trên Thánh Giá, Chúa chôn nơi mồ sâu, Chúa ở trong Nước Trời… ai theo Chúa, phải như Thầy của mình. Hình ảnh ông Gióp (Bài Đọc I) khắc họa nên hình ảnh của những người chịu đau khổ. Đức Cha Cố Batôlômêô cũng vậy, cuộc đời theo Chúa, cuộc đời phục phục vụ của ngài cũng đầy ắp đau khổ gian nan, nhiều thử thách, lắm hiểu lầm, nhưng như lời Đức Cha Phêrô : “Ngài vẫn kiên trung đến cùng, vì ngài biết phần thưởng không phải ở đời này”.
Trước di ảnh Đức Cha Batôlômêô được đặt trang trọng nơi gian Cung Thánh, mọi thành phần Dân Chúa đã niệm hương, không phải với người đã khuất, nhưng để bày tỏ lòng kính trọng, yêu mến và biết ơn một mục tử đã hy sinh cuộc đời cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho Giáo phận Đàlạt thân yêu. Rồi đây, với Ơn Chúa, những gì ngài đã dày công vun trồng chắc chắn sẽ mang lại nhiều hoa trái.
Tam Linh









