Như thông lệ từ nhiều năm qua, Đức cha Phêrô thường đến dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Bạn Trẻ vào thứ Sáu đầu mỗi tháng tại Nhà thờ Chánh tòa Đàlạt. 19 năm với không biết bao nhiêu lần, Đức cha Phêrô đã đồng hành với giới trẻ qua các lần gặp gỡ và cử hành Thánh lễ. Nhưng hôm nay, vẫn bầu khí đó, vẫn ý nghĩa đó, nhưng cộng đoàn tham dự và các Bạn Trẻ đã thiếu đi người cha, người thầy, người anh em của mình. Cha Chủ tế Gioan Bosco Hoàng văn Chính -đặc trách giới trẻ Hạt Đàlạt- nói : “Chiều nay dâng Thánh lễ, chúng ta cảm thấy có điều gì thiếu vắng. Đức cha Phêrô thân yêu, người gần gũi với giới trẻ trong ngày thứ Sáu đầu tháng nhiều năm qua, đã nhận sứ vụ mới. Sự vắng mặt của ngài khiến chúng ta càng nhớ và cầu nguyện cho ngài nhiều hơn. Hôm nay, ngài đã ra mắt cộng đoàn Dân Chúa ở Hà nội và khai mạc sứ vụ, xin Chúa củng cố tinh thần tông đồ, cho ngài thêm kiên vững để dẫn dắt cộng đoàn mới.

Nhưng Chúa Giêsu Kitô là Vị Mục tử Nhân lành luôn ở giữa chúng ta, trái tim Người  đang mở rộng để đón những tội nhân là chúng ta. Hãy phó thác đời sống của mình cho Ngài, hãy tìm đến nương ẩn mơi Trái tim Chúa”.

Trong bài giảng lễ, Cha Gioan Bosco chia sẻ về hình ảnh và những vấn đề trong Hội Thánh -tử khởi đầu cho đến ngày nay, ngài nói : “Hình ảnh Hội Thánh với những tranh luận buổi đầu cũng là hình ảnh của Hội Thánh mọi nơi và mọi thời. Rất dễ hiểu, vì Hội Thánh tại thế là Hội Thánh lữ hành, không thể tránh được những ý kiến khác nhau, trước những sự kiện ảnh hưởng đến đời sống của Hội Thánh, những sự kiện luôn bám vào nếp sống thường ngày trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội”.

Thật vậy, đó là nét đặc trưng của Hội Thánh với nhiều ơn gọi, nhiều thành phần, nhiều đặc sủng. Nhưng trên hết tất cả, những ơn gọi, những thành phần và những đặc sủng đó chỉ tồn tại, phát triển trên nền tảng Chúa Giêsu Kitô và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thiếu những điều kiện này, mọi suy nghĩ, lời nói và hành động sẽ trở nên vô nghĩa trong đời sống của Hội Thánh. Cha Gioan Bosco mời gọi các Bạn Trẻ: “Hãy cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết lắng nghe tiếng nói của Phêrô, biết tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần để có bình an và hiệp nhất trong Hội Thánh. Cách riêng các Bạn Trẻ hãy luôn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của các tông đồ trong Hội Thánh, để chúng ta không bị lung lay trước những tư tưởng khác biệt vẫn xảy ra trong Hội Thánh ngày nay”.

Cuối cùng, Cha chủ tế gợi lên một điều tưởng đơn sơ, nhưng là điều rất quan trọng và là sợi dây gắn kết mọi người trong Hội Thánh, và từ đó, Hội Thánh sẽ phát triển, sẽ là chứng tá cho Tình Yêu của Thiên Chúa : “Nói đến những khác biệt trong Hội Thánh, người ta có thể thấy Hội Thánh thế này hay thế khác tùy theo thời đại và quan điểm mỗi người, nhưng luôn luôn và mãi mãi, Hội Thánh là cộng đoàn có lòng yêu thương nhau, không phải bất cứ tình yêu nào, nhưng là tình yêu làm cho người khác nhận ra Hội Thánh là cộng đoàn môn đệ của Chúa Kitô và đang thi hành điều răn yêu thương.

Quả thực, khi có lòng yêu mến, nghĩa là thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu nói tới trong bài Tin mừng hôm nay, thì dù ý kiến khác nhau nhưng rất ôn hòa vì muốn xây dựng Hội Thánh. Khi có tình yêu thương thì những khác biệt dễ dàng được hóa giải.

Ai cũng có kinh nghiệm về điều này trong đời sống cá nhân, gia đình hay cộng đoàn của mình. Khi càng sống lệnh truyền yêu thương của Chúa, bản thân mỗi người càng đẹp lên, vì Thiên Chúa ở trong những tâm hồn có lòng yêu thương”.

Trước khi chúc lành cuối Thánh lễ, Cha Gioan Bosco cám ơn ca đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu đã phục vụ Thánh lễ hôm nay, giúp mọi người sốt sắng trong buổi Phụng vụ thật trang nghiêm. Ngài nhắc lại các Bạn Trẻ: “Càng yêu thương Đức cha Phêrô, chúng ta càng phải nỗ lực để làm trổ sinh hoa trái từ những gì Đức cha đã gieo trồng. Chúng ta nhiệt thành hơn trong việc tìm đến với nhau và với tha nhân bằng những công việc cụ thể ; tích cực hơn trong các sinh hoạt của Giáo xứ và giới trẻ ; mời gọi các Bạn Trẻ khác cùng đến để tham gia các sinh hoạt này, đặc biệt trong Thánh lễ chiều thứ Sáu đầu tháng”.

Tứ Linh