“Chúng ta bước vào Mùa Chay được 2 tuần 2 ngày, chắc chắn Chúa đã nói với chúng ta rất nhiều điều. Tôi tin rằng giờ phút này, Chúa tiếp tục khơi dậy trong tâm hồn chúng ta sự sám hối, ăn năn và quyết tâm đổi mới đời sống của mỗi người. Phải tin rằng Thánh lễ mang lại cho chúng ta ơn tha thứ, niềm vui và sự bình an. Trong tâm tình đó, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi để chúng ta dâng Thánh lễ này xứng đáng. Đồng thời, khi được nhận lãnh ơn Toàn xá trong Thánh lễ này, đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát từ bỏ mọi dính bén với tội lỗi, ngay cả tội nhẹ”.

Đó là lời mời gọi của Đức Cha Phêrô vào đầu Thánh lễ cầu nguyện cho Giới trẻ trong ngày thứ Sáu đầu tháng 3, nhắc nhở mọi người nhớ lại những tâm tình sống Mùa Chay, xác tín vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn và các Bạn Trẻ:

“Để giải đáp những thắc mắc về sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu, để chỉ ra những sai lầm trong suy nghĩ và trong cách sống của các thượng tế và kỳ mục, Chúa Giêsu đã hơn một lần dùng các dụ ngôn, và lần này Ngài cũng nói rõ “Tôi nói cho các ông một dụ ngôn”. Dụ ngôn là một câu chuyện, qua đó giải thích một sứ điệp, một chân lý, mà nếu nói trực tiếp, người nghe sẽ không hiểu. Có thể nói mỗi chi tiết, mỗi nhân vật trong câu chuyện đều mang một ý nghĩa riêng. Dụ ngôn “những tá điền sát nhân” diễn tả những ý nghĩa đó khá rõ ràng:

1. Chủ và vườn nho: Chủ vườn là Thiên Chúa; vườn nho là dân Israel – dân mà Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, chăm sóc, bảo vệ họ (thể hiện qua hình ảnh người chủ vườn nho rào giậu, lập bồn đạp nho, dựng tháp canh…).

2. Tá điền sát nhân: Những nhà cầm đầu thất nghĩa, dẫn dắt dân trong lầm lạc…

3. Đầy tớ được chủ vườn sai đến: Các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để nhắc nhở dân Israel và những người lãnh đạo về những sai trái của họ.

4. Người con của chủ vườn: Chính là Chúa Giêsu.

Những người lãnh đạo nghĩ rằng họ sẽ làm bá chủ và mặc sức tung hoành khi giết được Chúa Giêsu, nhưng họ đã bị trừng phạt. Nước Thiên Chúa được ban cho một dân mới là Hội Thánh, là chính chúng ta; vườn nho được trao cho những tá điền xứng đáng. Lịch sử Dân Chúa tiếp diễn qua bao biến cố, bao thời đại để kết thúc ở Hội Thánh. Chính nơi Hội Thánh, Thiên Chúa đặt để mọi sự để con người có thể đạt đến ơn cứu độ.

Bài đọc I tường thuật việc ông Giuse bị anh em đem bán cho người Ai Cập, đây là lời cảnh báo về sự độc ác của con người do lòng ganh tỵ. Nhưng cách cư xử của người công chính thì khác hẳn: Ông Giuse không lấy oán trả oán, ông đã tha thứ, giúp đỡ cha già và anh em đầy đủ trong cuộc sống mới. Đây cũng là lời loan báo về cái chết cứu độ của Chúa Giêsu, Ngài cũng bị ghen ghét, bị hãm hại mà không trả thù, nhưng đã tha tội cho phạm nhân bằng chính cái chết của mình.

Câu chuyện của ông Giuse và câu chuyện của Chúa Giêsu cho thấy điểm cốt lõi của Tin Mừng, đó là: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn tha thứ cho người tội lỗi nếu họ biết ăn năn hối cải. Thiên Chúa cư xử không như người đời, và những ai thuộc về Thiên Chúa cũng phải như vậy. Là Kitô hữu, phải theo gương Chúa Giêsu, biết yêu thương tha thứ cho cả những kẻ thù nghịch, những người làm hại chúng ta.

Có một vị minh quân được thần dân yêu quý, nhưng cũng nhiều người ghen ghét tìm cách hãm hại. Ông tuyên bố sẽ tiêu diệt những kẻ thù này. Thật ngạc nhiên, người ta lại thấy ông đối xử tử tế, lui tới ăn uống với kẻ thù. Các cận thần thắc mắc: Ngài nói sẽ tiêu diệt kẻ thù, thế sao ngài lại ăn uống với họ? Vua trả lời: Tôi đã làm đúng lời hứa là tiêu diệt hết kẻ thù, vì bây giờ không còn kẻ thù nữa mà chỉ còn những người bạn.

Câu chuyện trên là một minh họa rõ nét về thái độ mà chúng ta phải có.

Bài Phúc Âm cũng nhấn mạnh đến cách Thiên Chúa cứu độ loài người, cách Ngài biến đổi lòng dạ con người qua hình ảnh viên đá bị người thợ xây loại bỏ, nay Thiên Chúa lại dùng để làm viên đá góc tường. Tôi nghĩ các Bạn Trẻ phải học bài học này.

Ở đời, khi gặp một người xấu, một người hãm hại mình, chúng ta luôn kết án và tìm cách loại bỏ, nhưng đó không phải là thái độ của Thiên Chúa. Một Phêrô chối Chúa, một Phaolô bắt bớ Chúa, và trong lịch sử Giáo hội đã có rất nhiều khuôn mặt, những con người phản bội Ngài, nhưng Thiên Chúa luôn hiền hòa nhẫn nại, biến đổi họ trở nên những người tốt, những người bạn của chúng ta.

Trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta đặc biệt nhớ đến thái độ, nhớ đến cách cư xử của Chúa Giêsu, không phải với người khác mà là với chính chúng ta. Hiện diện nơi đây, ít nhiều chúng ta cũng là người tội lỗi, chắc chắn nhiều lần chúng ta cảm nghiệm đời sống của mình bất xứng; thế nhưng không bao giờ chúng ta được nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ khước từ hay kết án, Ngài luôn mời gọi và chờ đợi.

Chớ gì bằng tình yêu thương đã đón nhận được từ Thiên Chúa, chúng ta cũng biết hành xử như thế với anh em của mình, đó mới là cách thức chúng ta sống trọn vẹn Mùa Chay Thánh”.

Như thường lệ, vào cuối Thánh lễ, Đức Cha thay lời cho cộng đoàn để cám ơn ca đoàn đã phục vụ sốt sắng. Đồng thời, Đức Cha cũng thông báo những lần họp mặt sắp tới của Giới trẻ: Vào lúc 17 giờ 15 ngày thứ Sáu (26/03): Nghi thức Thống hối cộng đồng Mùa Chay dành cho Giới trẻ; 17 giờ 15 thứ Bảy (27/03): Ngày Quốc tế Giới trẻ cấp Giáo phận lần thứ 25 với chủ đề “Tôi phải làm gì để được sống đời đời” (Mc 10,17). Đức Cha mời gọi các Bạn Trẻ hiện diện tích cực tham gia và nhờ các bạn chuyển lời mời của ngài đến những bạn trẻ khác.

Sân khấu ngoài trời được dựng lên vào thứ Sáu đầu tháng là nơi các Bạn Trẻ cùng ca hát, vui chơi để bày tỏ tình thân ái và thắt chặt mối dây liên kết. Ước mong rằng, với những nỗ lực của Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, các bạn trẻ ngày càng biết tìm đến với Chúa, với nhau và với tha nhân trong tình yêu thương và phục vụ.

Tứ Linh