17 giờ 15 thứ Sáu đầu tháng Chín (06/09), cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân và một số linh mục Hạt Đà lạt dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho giới trẻ giáo Hạt Đà lạt như truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm nay.
Đã bước vào năm học mới, nên Thánh lễ chiều nay có khá đông bạn trẻ là sinh viên – học sinh tham dự. Ca đoàn Giáo họ Tà Nung phụ trách hát lễ, giúp bầu khí phụng vụ sốt sắng và cũng thật tươi trẻ.
Bước vào Thánh lễ, Cha Tổng Phaolô nêu rõ những ý chỉ của Thánh lễ này. Trước hết, hãy hiệp lòng hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng tham dự ngày Giáo Hội ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và toàn thế giới (07/09/2013) ; tưởng nhớ và cầu nguyện nhân dịp Lễ Giỗ 40 năm Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ; đặc biệt, cầu nguyện cho nhau và cho cả những ai vắng mặt, nhất là các bạn trẻ đang gặp thử thách trong đời.
Với hai Bài đọc Lời Chúa (Cl 1,15-20 ; Lc 5,33-39) và với những ý chỉ của Thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã khơi lên nhiều suy nghĩ cho cộng đoàn và các bạn trẻ, qua những chia sẻ và những câu chuyện thực tế :
“Kính thưa Quý Cha, Quý Ông Bà, anh chị em, các Bạn Trẻ thân mến,
I. BÀI PHÚC ÂM : TÂN LANG, ĐANG Ở GIỮA HỌ
Bài Phúc Âm thuật lại cuộc tranh luận giữa những người Biệt Phái và Đức Giêsu về việc ăn chay hay không ăn chay. Tại sao các môn đệ của Gioan và của Biệt phái ăn chay, còn môn đệ Ngài lại cứ ăn cứ uống ? Theo truyền thống Do Thái và Cựu Ước, ăn chay nói lên lòng mong đợi Đấng Cứu Thế. Thế nhưng, chính câu trả lời của Đức Giêsu lại vén mở một thú vị bất ngờ : “Các ông có thể bắt khách đám cưới ăn chay, khi Tân Lang đang ở đấy đãi tiệc họ sao ? Và Người tiếp : “Sẽ đến lúc Tân Lang bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay”. Chúng ta lưu ý hai điểm :
Thứ nhất. Đức Giêsu kín đáo tỏ cho “ai hiểu được thì hiểu” rằng Ngài chính là Tân Lang, là Chú rể đang ở giữa họ. Như vậy. đây là một kerygma, một công bố Tin Mừng cho ai biết lắng nghe và mở mắt nhìn. Truyền thống Do Thái giáo và Cựu Ước chỉ gọi một mình Thiên Chúa là Chú Rể khi loan báo đám cưới vĩnh viễn giữa Đức Giavê và Dân Người vào thời cánh chung. Ở đây, khi xưng mình là Chú Rể, Chúa Giêsu như tỏ mình là Đấng từ Thiên Chúa đến để kết duyên vĩnh viễn với con người trong yêu thương hạnh phúc. Nếu ăn chay trong Cựu Ước là để bày tỏ sự trông chờ Đấng Cứu Thế đến, thì Đấng ấy đến rồi. Chính Ngài đó.
Điểm thứ hai : Từ nay, Tân Lang là điểm qui chiếu cho các môn đệ. Ăn chay hay không là tùy Tân Lang ở với họ hay bị đem đi khỏi họ. Từ nay, kho tàng của các môn đệ là Đức Kitô. Hạnh phúc của họ là ở với Ngài, thuộc về Ngài, làm điều đẹp lòng Ngài ; và bận tâm của họ là làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người.
II. QUYẾT CHỌN ĐỨC GIÊSU : NIỀM VUI HẠNH PHÚC CỦA TA
Quý bạn trẻ thân mến,
Ngay chi tiết đầu tiên này của bài Phúc Âm đã đặt chúng ta trước một chọn lựa có tính quyết định : Chúng ta có tiếp nhận Đức Giêsu như là Tân Lang, như thần tượng, như hạnh phúc của đời mình không. Ngài đang ở đây, và đang chờ đợi câu trả lời THUẬN của từng người chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô mới chia sẻ với các bạn trẻ là chủng sinh và các tập sinh Roma như sau : Niềm vui đích thực của chúng ta đến từ đâu ? Đó là niềm vui đi theo Đức Kitô hay niềm vui của thế gian ?
Thế gian bảo niềm vui đến từ sở hữu, từ những của cải ta có, và người ta đua nhau sắm xe đời mới nhất, điện thoại thông minh nhất, Ipad gọn nhất mà đa năng nhất, xây nhà tiện nghi nhất, đẹp nhất…
Có bạn thì cho niềm vui đến từ những cảm xúc, những rung động mạnh mẽ nhất ; hoặc từ ăn mặc thời trang, từ việc vui chơi giải trí ở những nơi thời thượng nhất. Có bạn nghĩ niềm vui đến từ khả năng chiếm đoạt anh trai này cô gái nọ, hết người này sang người khác. Thế nhưng, đó lại chính là sự bấp bênh của tình yêu. Chúng ta biết những điều này có thể thỏa mãn một khát vọng, tạo ra những cảm xúc, nhưng rốt cuộc chỉ là niềm vui hời hợt, không sâu xa. Đó chỉ là một thoáng say đắm và ảo tưởng hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại biến chúng ta thành nô lệ, và thôi thúc bức bách chúng ta tìm nữa, tìm nữa… bất chấp đạo lý, tha nhân.
Và Đức Thánh Cha kết luận : “Hãy đặt Chúa Kitô vào trung tâm cuộc sống của bạn, thì bạn có được một người bạn đáng tin tưởng, chắp được đôi cánh hy vọng cho tương lai, và được hưởng tràn đầy tình thương của Ngài”.
Tôi cũng trải nghiệm rằng : càng khi ở gần Chúa, chọn Chúa, và làm theo Ý Ngài, tôi càng bình an hạnh phúc. Trái lại, lơ là Chúa là thấy đời sống nó “bơi”, mất lửa, mất khả năng dấn thân cho người khác.
III. CHỌN CHÚA, DẤN THÂN PHỤC VỤ THA NHÂN
Về dấn thân phục vụ, trên internet, đang truyền đi sự kiện nóng hổi là 15 anh nông dân ở Hà Lan A, Buôn Mê Thuột, xưa nay chỉ biết trồng lúa, chăm cà phê, nhưng rồi tinh thần “tám mối phúc thật” và “thương xác bảy mối” đã khiến họ lập thành nhóm đi tìm và chôn cất các hài nhi vô tội bị cha mẹ phá bỏ. Tháng 8 vừa qua, các anh nông dân này đã nhận được một cái thai 7,5 tháng mà các bác sĩ tưởng đã chết kêu đem chôn. Nhưng tình cờ trên đường đem đi, các anh thấy bé vẫn còn thở, thế là tức tốc quay về bệnh viện cho các bác sĩ cấp cứu. Và cái giá phải trả, – mà họ sẵn sàng trả, vì sự sống dù nhỏ bé luôn là quà tặng vô giá Chúa ban, – đó là phải thay phiên nhau ấp bé trong lồng ngực để lấy hơi. Hình ảnh những anh nông dân nằm ngửa ấp bé như bà đẻ khiến ai cũng ngỡ ngàng, cảm phục.
Có chuyện bế tắc, vì bé cứ bị tím tái, và mỗi lần vậy phải vỗ chân bé cho bé khóc lên mới hết, không vỗ kịp bé sẽ bị ngạt. Nên cần chuyển bé vào bệnh viện Nhi Đồng Saigòn mới mong thoát nguy kịch ; nhưng từ BMT về Saigòn đường xấu phải 10 tiếng đồng hồ, mà các bác sĩ cho biết bé không thể xa lồng ấp lâu như vậy được.
Chưa đi Saigòn được, nhưng tin cập nhật cho biết cháu đã đỡ tím tái và đã uống sữa được nhiều hơn, sữa xin từ các mẹ trong phòng hồi sức cấp cứu, vì không được dùng sữa ngòai, và cho đến nay bé đã được 40 ngày, một con số Kinh Thánh đẹp, và các anh nông dân kia đang tràn trề hy vọng.
Niềm tin vào Chúa đã cho các anh nông dân ít học này khả năng phục vụ đáng khâm phục.
IV. CÙNG CHÚA, PHỤC VỤ HÒA BÌNH ĐÍCH THỰC BẰNG CÁCH ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ ĐỜI MÌNH :
Bài đọc I, Thư Colossê nói với chúng ta : “Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, cũng là Trưởng Tử những người từ cõi chết sống lại. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời”.
Bình an đích thực thật vô giá, vì là giá máu của Đức Kitô trên thập giá. Một dấn thân phục vụ mà chúng ta có thể góp phần theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là vác thập giá mình để cầu cho hòa bình thế giới đang bị đe dọa vì cuộc chiến Syria. Ngày mai thứ Bảy, chúng ta hiệp ý với ngài ăn chay, cầu nguyện, góp phần thập giá đời mình.
Có câu chuyện “Thập giá đời anh Felipe Passos” như sau :
Anh Felipe, một thanh niên Brazil mới 23 tuổi, trong Đại hội giới trẻ thế giới vừa qua, đã làm cho ba triệu con tim rúng động khi anh chia sẻ câu chuyện đời mình trong đêm canh thức tại bãi biển Copacapana.
Khi biết Đại hội giới trẻ 2013 sẽ được tổ chức tại quê hương Brazil, anh đã cam kết hai điều : một là sống trong sạch cho đến khi kết hôn, hai là chăm chỉ làm việc để gây quĩ, sao cho tất cả các bạn trẻ trong nhóm cầu nguyện của anh có tiền đi dự Đại hội Giới trẻ quí báu này. Anh đã làm thêm nhiều việc nặng nhọc, đồng thời chuẩn bị tinh thần bằng cầu nguyện, chầu Thánh Thể, ăn chay và làm việc phúc đức.
Nhưng hồi đầu năm, anh gặp tai nạn. Hai thanh niên cầm súng đột nhập nhà anh, đòi cướp số tiền cả nhóm dành dụm được. Nghĩ đến bao công sức, hy sinh của bạn bè, anh cương quyết bảo vệ, và bảo vệ thành công, nhưng anh bị trúng một viên đạn chí tử. Bệnh viện khám lâm sàng thấy tim anh đã ngưng đập nhiều lần, cho là không hy vọng. Thế nhưng, anh chia sẻ : “Tôi vẫn còn đây, và nhóm tôi đã có mặt tại đây, chỉ vì lòng thương xót của Chúa”.
Anh kể lại : Cả giáo xứ của anh liên lỉ cầu nguyện cho anh. Cuối cùng, anh tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh xin là được rước Mình Thánh Chúa và anh hồi phục nhanh chóng. Nhưng anh đã bị bất toại, phải ngồi xe lăn. Anh cho biết, “Xe lăn này là thập giá Chúa gửi đến cho tôi, để tôi cậy dựa Ngài hơn, và sống nhiều hơn cho Tình yêu của Chuá.”
Ba triệu tiếng vỗ tay vang lên ào ạt, nhưng Felipe lên tiếng : “Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần!”. Anh yêu cầu mọi người hãy cầm lấy thập giá mà họ đang đeo ở cổ lên, và nhìn vào nó. Anh xin mọi người suy ngẫm trong im lặng với những câu hỏi: “Thập giá mà Chúa đã ban cho tôi là gì? Thập giá mà hôm nay Ngài muốn tôi thực hiện vì yêu Ngài là gì? “
Tất cả mọi người, kể cả Đức Thánh Cha đã cầm thánh giá lên…
KẾT LUẬN :
Quyết chọn Chúa Giêsu, sống niềm vui được phụng sự Ngài và cùng Ngài phục vụ anh chị em mình, đặc biệt sống thánh giá đời mình với tất cả tin yêu, để góp phần cầu nguyện cho hòa bình ở mọi nơi, mọi cấp độ, đó là điều Chúa mời gọi chúng ta hôm nay”.
Thánh lễ tiếp tục với những lời cầu nguyện tha thiết, xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thê giới, ban bình an cho con người trong thời đại hôm nay.
Cuối Thánh lễ, Cha Tổng thay mặt cộng đoàn cám ơn anh chị em ca đoàn Giáo họ Tà Nung, dù xa xôi, di chuyển vất vả (hơn 10km), thời tiết không thuận lợi, nhưng đã phục vụ hết mình, phục vụ chân thành và vui tươi.
Năm Đức Tin đã gần kết thúc, xin cho những người trẻ – niềm hy vọng của Giáo Hội và xã hội – biết dấn thân nhiều hơn nữa, phục vụ nhiều hơn nữa để minh chứng niềm tin của mình.
Khải Linh.









