Thứ Sáu đầu tháng Tám, như truyền thống, các bạn trẻ hạt Đà lạt lại cùng nhau gặp gỡ, cầu nguyện trong Thánh lễ đồng tế vào lúc 17 giờ 15 phút tại nhà thờ Chánh Tòa, do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô mong mỗi bạn trẻ biết biến đổi trái tim của mình để nên giống trái tim Chúa Giêsu – một trái tim thánh thiện, nhân hậu và yêu thương.

Trong bài giảng, Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chia sẻ về việc Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng tại quê hương của Ngài và bị dân Nadarét từ chối, cho rằng Ngài là một con người rất bình thường, không hơn gì họ.

Trong thời Cựu Ước, sứ điệp của tiên tri Giêrêmia cũng bị người Giuđa phản đối, chỉ vì họ quá kiêu căng. Họ cho rằng mình là dân được Thiên Chúa tuyển chọn và bảo vệ, nên coi khinh những dân tộc khác. Đặc biệt họ có đền thờ Giêrusalem, nơi Thiên Chúa ngự trị đến muôn đời, nên khi tiên tri Giêrêmia kêu gọi, nếu họ không ăn năn, quay về thì đền thờ sẽ bị phá hủy, chính vì vậy họ cảm thấy bị xúc phạm.

Và những điều tương tự xảy ra trong bài Tin mừng, người Nadarét từ chối Chúa Giêsu vì họ thiếu khiêm nhường, không thể đón nhận Tin mừng qua một con người bình thường giống như họ, vì ai cũng đã biết Ngài, biết gia cảnh, nghề nghiệp, họ hàng của Ngài.

Sau một thời gian, Chúa Giêsu đi vào hội đường, gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, người ta được tận mắt chứng kiến sự khôn ngoan của Ngài, họ đã đặt câu hỏi vì sao ông ấy làm được như vậy, vì thiếu sự khiêm nhường họ kết luận rằng “ông này không có gì hơn mình”. Điều đó khiến Chúa Giêsu chua chát nghĩ rằng không một tiên tri nào được vinh dự tại quê hương của mình.

Ngày nay nhiều người trong chúng ta không thấy sự cao cả ẩn trong các Bí tích, các nghi thức Phụng vụ, vì thế chúng ta mất đi ơn Thánh. Đặc biệt thiếu khiêm nhường, không công nhận người khác hơn mình, chúng ta mất cơ hội để thăng tiến bản thân. Sứ điệp từ Lời Chúa dạy chúng ta không nên bỏ lỡ những điều mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng.

Cha Gioan Bosco mong rằng mỗi người trẻ biết khao khát sự khiêm nhường và ơn Chúa để soi sáng cho cuộc sống của mình.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng nhau đọc Kinh người trẻ, xin Thiên Chúa ban ơn biến đổi để mỗi người biết yêu thương, phục vụ như Chúa Giêsu ngày xưa.

Sau Thánh lễ, các bạn lại có những giây phút sinh hoạt bên nhau, cùng thưởng thức, hòa mình vào những bài hát, múa sôi động từ các bạn trẻ Giáo xứ Du Sinh.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin luôn ở bên chúng con, ban Thần Khí của Ngài để chúng con can đảm dấn thân, đem nhiệt huyết của mình phục vụ anh em và trở nên muối men cho đời.

Quỳnh Chi