Dù thời tiết Đà Lạt vào mùa mưa bão không thuận lợi triền miên, Thánh Lễ cầu nguyện cho giới trẻ giáo hạt Đàlạt vào chiều thứ Sáu đầu tháng vẫn diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng.

Trong Thánh Lễ kính nhớ Trái Tim yêu thương của Đức Giêsu, Cha Tổng đại diện Phaolô mời gọi các bạn trẻ cầu nguyện cho chính mình, cho những người trẻ đang dấn thân trong đời sống tu trì, cho các bạn trẻ vừa trở lại ghế nhà trường sau những tháng hè cũng như nhiều bạn trẻ khác, đang làm bất cứ việc gì hay ở đâu, luôn phó thác niềm vui, khó khăn, trắc trở trong cuộc sống lên cho Chúa, để chúng ta luôn có Chúa đồng hành và ban ơn trợ giúp.

Cha phó Anrê Phạm Việt Sơn chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ. Mở đầu bài giảng, ngài hỏi các bạn trẻ có thành thạo với những thói quen giúp các bạn nên người như việc thành thạo trong sử dụng điện thoại di động hiện nay không ?

Cách so sánh thật sự đánh động lương tâm các Bạn Trẻ. Giới trẻ dường như quá tin vào khoa học kỹ thuật, những công nghệ cao và tiên tiến, đến nỗi quên đi những gì cần phải làm để giúp họ sống ngày một tốt hơn.

Nhiều Bạn Trẻ – ngay cả giới sinh viên – sống buông thả, tiêu xài hoang phí những đồng tiền mà cha mẹ vất vả chắt chiu từng ngày. Các bạn dùng tiền đó để cố tạo cho mình bề ngoài hào nhoáng, bóng bẩy ! Có nên chăng khi đó là những giọt mồ hôi, những lao nhọc mưa nắng của cha mẹ mình ? Làm sao trả hết công ơn cha mẹ sinh thành, nuôi nấng. Để rồi khi cha mẹ về già thì “cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ con đếm từng ngày”.

Cha Anrê nhắc các bạn về điều răn thứ Tư trong Mười điều răn Đức Chúa Trời, mà mỗi Kitô hữu đã thuộc nằm lòng ; từ đó ngài lưu ý để các bạn trẻ luôn ghi sâu trong tâm hồn hai chữ “hiếu thảo”.

Liên hệ với đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 5,33-39), ngài mời gọi giới trẻ sống thật với bản thân mình, đừng ăn chay theo Luật Hội thánh, mà hãy biết từ bỏ những thói hư tật xấu, biết kìm chế bản thân khỏi những tội lỗi làm mất lòng Thiên Chúa.

Hãy tránh : ăn chay để người khác biết hay đến nhà thờ thường xuyên nhưng lại luôn ra về với tâm trạng trống rỗng, buồn chán. Sống làm sao để mỗi người luôn biến đổi trong hồng ân Thiên Chúa. Cũng như việc tắm rửa hằng ngày giúp ta sạch bụi đất, các Bạn Trẻ hãy biết gột rửa tâm hồn mỗi người, để Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương, thấy được sự lớn lên và đổi mới trong tâm hồn những chứng nhân của Ngài.

Sau Thánh lễ, như thường lệ, các Bạn Trẻ cùng sinh hoạt, quây quần bên nhau trong nhà Vòm, cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các Bạn Trẻ giáo xứ Tạo Tác.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con. Xin biến đổi chúng con thành những ngọn lửa rực cháy lòng mến giữa thế gian này, để sức nóng nơi tâm hồn chúng con tỏa lan và đem Tin Mừng của Chúa đi khắp mọi nơi. Xin cho giới trẻ chúng con biết yêu thương, kính trọng cha mẹ mình, xin cho những ai đang lầm đường, lạc bước sẽ quay về và đón nhận tình yêu thương của Chúa. Amen.

Thanh Thủy