Như thường lệ, Thánh lễ vào lúc 17 giờ 15 trong ngày thứ Sáu đầu tháng, dành để cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ, đã được diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt.

“Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ, cách riêng là các bạn trẻ giáo hạt Đà Lạt, có được trái tim yêu thương như Trái Tim Chúa Giêsu, để mỗi người biết yêu thương Thiên Chúa và tha nhân như chính bản thân mình”. Lời mời gọi của Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, muốn nhắc cho từng bạn trẻ nhớ rằng : bản chất của tuổi trẻ là tình yêu thương và quảng đại dấn thân khi và chỉ được sống trong Tình Yêu của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Cha Tổng đại diện Phaolô chia sẻ với các Bạn Trẻ về một lối sống có nhiều mối hiểm nguy của tuổi trẻ hôm nay. Đặc biệt, trong cuộc sống của tuổi trẻ tại các thành thị. Dĩ nhiên với những văn minh và tiến bộ vật chất, có nhiều phương diện rất tích cực, nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt trái. Nhiều người cố tình nhắm mắt để không nhìn thấy Chúa, bịt tai để không nghe Lời Chúa dạy, rồi cuộc sống của họ trở nên vô vị và dẫn đến nhiều lạc lối, sai lầm. Nhiều người sống buông thả, chỉ biết hưởng thụ, đòi hỏi…

Họ xem giáo huấn của Thiên Chúa như những lời bó buộc, gượng ép, khiến họ bị mất tự do. Cuộc sống thành thị vốn xô bồ, náo nhiệt nhưng đem lại cho người ta cảm giác cô đơn, bởi lẽ họ sẵn sàng la mắng nhau, thậm chí cầm dao chém giết nhau.

Lý do có phải vì người ta luôn ganh đua, luôn muốn chứng tỏ bản thân mình, sống thiếu khiêm nhường, và không có trái tim yêu thương ? Cha Phaolô nhắc nhở giới trẻ hãy luôn cầu nguyện, vì cầu nguyện giúp con người đến gần hơn với Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp đỡ và che chở cho mỗi người và từng Bạn Trẻ, biết yêu thương nhau, lắng nghe Lời Chúa hằng ngày.

Để không cô đơn, Cha Tổng Phaolô nói với các Bạn Trẻ: một trong những điều kiện tiên quyết và mang lại kết quả tuyệt vời, đó là hãy kết hiệp mật thiết với Hội Thánh Chúa. Năng tham gia các buổi trò chuyện, sinh hoạt giữa các Bạn Trẻ, giữa những người đồng trang lứa để có thể dễ dàng chia sẻ, cởi mở tâm hồn và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Phải luôn luôn ý thức rằng chúng ta là những Kitô hữu, nhiệm vụ của chúng ta là đem Tin Mừng của Chúa đi khắp mọi nơi, nhưng trước hết là cho chính bạn hữu của mình. Tin Mừng Tình Yêu này chỉ được đón nhận khi từng Kitô hữu Trẻ biết sống tích cực, sống lành mạnh, sống có trách nhiệm và biết nói không với những điều xấu.

Sau Thánh Lễ là buổi sinh hoạt giới trẻ như thường lệ. Chủ đề của tháng này gợi lên cho các Bạn Trẻ về Năm Đức tin sẽ được Đức Thánh Cha Bênêđitô khai mạc vào ngày 11/10 sắp đến tại Rôma (ngày 12/10 Giáo Hội Việt Nam sẽ long trọng khai mạc tại nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Thanh Hóa. Và trong Lễ kính thánh Luca, Đức Cha Antôn sẽ cử hành Thánh Lễ khai mạc năm Đức Tin đối với giáo phận Đàlạt tại nhà thờ Chánh Tòa – ngày 18/10/2012. Các giáo xứ và cộng đoàn khai mạc Năm đức tin vào chúa nhật truyền giáo, 21/10/2012). Buổi sinh hoạt thật lắng đọng và đầy ý nghĩa, để lại cho các Bạn Trẻ thật nhiều cảm xúc.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Cha Đặc trách giới trẻ Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông nhắc nhở và mời gọi các bạn trẻ cùng tham dự Thánh lễ Khai mạc Năm Đức tin của giáo phận, cầu nguyện cho mọi người biết tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, và cũng nhớ cầu nguyện cho đức tin của chính các Bạn.

Thanh Thủy