“ CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI “.
Sáng nay thứ ba ngày 11/9/2012, tại Giáo xứ Đoàn Kết, Lâm Hà hạt Đức Trọng, nhà thờ chật ních giáo dân. Người ta được biết Ông cố Giuse Nguyễn Văn Tam là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan, thuộc Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo, viết tắt là ICM. Do đó, thánh lễ sáng nay qui tụ nhiều nữ tu ICM từ khắp nơi về hiệp ý cầu nguyện, an ủi, động viện bà cố Maria Trần Thị Yến và gia đình tang quyến đang thọ tang.Sự hiện diện của 10 Linh mục Triều, Dòng và đặc biệt sự có mặt của Cha Tổng Đại Diện Tu Hội ICM nam và các Cha, các Thầy ICM đã nói lên sự quan tâm của Tu Hội đối với các phần tử trong Tu Hội. Thánh lễ đồng tế diễn ra rất sốt sắng trong bầu khí thật đạo đức và linh thánh.
Vâng, đối với con mắt của nhiều người thì chết là chấm dứt, là hết. Tuy nhiên, đối với những người theo Chúa, đức tin dạy họ rằng :” Chết là ngưỡng cửa bước vào vinh quang, chết như một giấc ngủ dài chờ ngày phục sinh. Tư tưởng, chết là sống lại đã được chính Chúa mạc khải : Chúa Giêsu đã chết nhưng sau ba ngày Ngài đã phục sinh. Tư tưởng ấy chúng ta đọc thấy trong Thánh Kinh:” Hạt lúa mì rơi xuống đất thúi đi nó mới sinh nhiều bông hạt “. Kinh tiền tụng lễ cầu hồn cũng viết :” Sư sống thay đổi chứ không mất đi “.
Lời tiền tụng trong Kinh Nguyện Thánh Thể Mùa Phục Sinh đã khẳng định :” nhờ cái chết của mình, Chúa Giêsu đã hủy diệt cái chết của chúng ta, nhờ sự sống lại của Ngài, Ngài đã phục hồi sự sống cho chúng ta “. Đức Cố Hồng Y Carlo Martini đã viết:” Đối với những người tin, từ nay, viễn cảnh của cuộc đời sẽ bao gồm cả cuộc sống vĩnh cửu mà họ có được nhờ ân sủng cứu độ của Chúa Kitô. Hướng tới sự sống vĩnh cửu sẽ làm biến đổi cách sống và suy nghĩ của con người, một cách suy nghĩ và một cách sống được soi sáng bởi ánh sáng của sự Phục Sinh “.
Một con người, một cuộc đời. Mỗi người rồi sẽ ra đi, sẽ nhắm mắt xuôi tay. Nhưng chắc chắn chúng ta biết mình sẽ đi về đâu.
Thánh Phaolô trong thư gửi thứ nhất gửi thessalônica đã viết với tất cả xác tín của mình :” Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi phải buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng.Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết, nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người “.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









