390 HS-SV đạt kết quả tốt trong năm học 2003 – 2004, đã cùng các bậc phụ huynh, gia đình, thầy cô giáo và cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ đồng tế do Cha Sở Giuse chủ sự, để tạ ơn và cầu nguyện cho năm học mới vào 8g30 sáng Chúa Nhật 29.8.2004 tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.

(Chiều hôm trước, các em đã tham dự giờ tỉnh tâm. Riêng các anh chị Tú tài, cử nhân, thạc sĩ có buổi họp mặt và tham dự thánh lễ riêng. Sau đó cùng tham dự một bữa ăn nhẹ. Dịp này, các anh chị nghe biết thêm về những hoạt động của giáo xứ, để có thể góp phần cách tích cực hơn trong khả năng và hoàn cảnh của mình…)

Từ anh chị vừa đậu Thạc sĩ cho đến em nhỏ học xuất sắc ở lớp 1, tất cả đều hân hoan trong bầu khí vui mừng của đại gia đình giáo xứ trong ngày lễ truyền thống. Đây đã là năm thứ 8, giáo xứ thực hiện việc này. Số HS-SV đạt kết quả tốt tăng dần từng năm cho thấy, khi biết quan tâm đến đời sống và việc học của giới trẻ, chắc chắn sẽ đón nhận được rất nhiều niềm vui (năm 2003 : 365 HS-SV đạt kết quả tốt).

Qua bài giảng trong thánh lễ, Cha Sở Giuse đã căn dặn hai điều :

  1. Không tự mãn về thành thích đã đạt được, nhưng luôn biết khiêm nhường để  chuyên cần trong việc học và phải học trong cả cuộc đời.
  2. Gắn bó, nâng đỡ, hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc học cũng như khi vào đời, vì cùng có chung một nguồn gốc, cùng là con cái giáo xứ Chánh Tòa. Biết sử dụng tài năng của mình để góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội.

Phần tuyên dương khen thưởng được tổ chức ngay sau thánh lễ. Đại diện các em học sinh – sinh viên, Thạc sĩ kinh tế Dương Kha đã bày tỏ tâm tình biết ơn đối với sự quan tâm chăm sóc của giáo xứ, của cha mẹ, của các Thầy Cô trong việc hướng dẫn, nâng đỡ và dạy dỗ. Bên cạnh đó, trong tâm tình một người anh, em đại diện đã khuyên nhủ lớp đàn em hãy luôn biết cố gắng vươn lên trong việc học, đó là việc làm thiết thực khi muốn tỏ lòng biết ơn và cũng là trách nhiệm, là bổn phận của người con trong gia đình…

Trong 390 HS-SV được khen thưởng, thật đáng trân trọng khi có 65 em được phần thưởng xuất sắc toàn diện. Đây là những em, ngoài việc học giỏi, đạt kết quả tốt, còn tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ như : giúp lễ,  Giảng viên Giáo lý, ca viên…

Những phần thưởng tuy còn đơn sơ, nhưng gói ghém tất cả tình cảm yêu mến, biểu lộ sự quan tâm, lo lắng cho các em của gia đình giáo xứ. Dù vậy, trong lời kết thúc, Cha Sở vẫn rất giản dị nhắn nhủ : “Cha mong và tin rằng, sang năm học mới, không những chỉ có chúng con biết cố gắng, nhưng hãy giúp các bạn khác cũng biết nỗ lực vươn lên trong việc học. Dù rằng cha có … ‘sạt nghiệp’ để thưởng cho chúng con, nhưng chắc chắn cha không sạt nghiệp, vì có biết bao nhiêu người sẵn sàng góp sức để cùng lo cho chúng con…”

Tam Linh