Trong bầu khí ấm áp của mùa xuân Ất Mùi 2015, lúc 10 giờ ngày Chúa nhật I Mùa Chay thay mặt Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo đã công bố Nghị Định số 02/2015/NĐ-GPĐ cũa Đức Cha Antôn thiết lập Giáo xứ Đoàn Kết và bổ nhiệm Cha Giuse Đinh Xuân Đệ làm Cha xứ tiên khởi của Giáo xứ mới này.
Đức Cha đã viết :” Từ năm 1975, do tác động của di dân, Giáo xứ Phú Sơn đã hình thành nhiều giáo họ mới. Sau khi đã chia tách và thiết lập 2 giáo xứ mới là Nam Ban và Lán Tranh, địa giới Giáo xứ Phú Sơn vẫn còn quá rộng với số giáo dân là 12.500 người, trong đó có giáo họ Đoàn Kết với 2.240 tín hữu. Nay, sau khi đã tham khảo ý kiến Hội đồng Linh mục Giáo phận, tôi thấy cần phải thiết lập thêm một giáo xứ mới, được tách ra từ giáo xứ Phú Sơn.
Vậy, theo Giáo luật điều 515, tôi chính thức thành lập GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT, thuộc giáo hạt Đức Trọng, địa giới hành chánh bao gồm tổ dân phố Đoàn Kết,Tiên Phong, An Lạc và thôn 4, thuộc thị trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà, đồng thời tôi cũng bổ nhiệm Cha GIUSE ĐINH XUÂN ĐỆ làm quản xứ tiên khởi của giáo xứ mới này, với tất cả nghĩa vụ, quyền lợi, và năng quyền như được qui định trong Bộ giáo luật.
Với việc thiết lập giáo xứ Đoàn Kết trong năm Phúc-Âm-hóa Đời sống Giáo xứ, tôi hy vọng rằng Giáo xứ sẽ nỗ lực hơn nữa trong sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu.
Nhờ lời chuyển cầu từ ái của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phêrô, bổn mạng của Giáo xứ, xin Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất mọi người trong Giáo xứ nên một, để tất cả nhiệt tâm với sứ vụ truyền giáo và xây dựng Giáo xứ thành một gia đình của Thiên Chúa.
Thánh lễ đồng tế gồm 7 Cha…Chúa nhật thứ I Mùa chay với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Giáo xứ Đoàn Kết đã được hình thành và phát triển gần 50 năm nay…Từ lúc phôi thai, Đoàn Kết là một vùng hoang vu, rừng núi…Sau khi bà con giáo dân từ ba Địa phận Phát Diệm, Thanh Hóa, Bùi Chu và một số địa phương khác qui tụ nơi đây làm ruộng, trồng cà phê để sinh sống.Nhu cầu tôn giáo càng lúc càng thúc bách, tôi thúc.Vì nơi đâu có người công giáo, nơi đó cần có Nhà nguyện và Nhà thờ…Các Cha trong giai đoạn phôi thai khi cử hành thánh lễ phải dâng lễ từng nhà và thường nhà phải dỡ ván để bà con giáo dân có thể tham dự thánh lễ.Rồi, Giáo xứ Đoàn Kết đã có một nhà tranh vách ván ngay trên địa điểm Nhà thờ hiện nay…Đây là Nhà nguyện tạm đầu tiên để bà con giáo dân qui tụ đọc kinh, dâng lễ mỗi khi được phép…Từ nhà tạm dùng để dâng lễ, ngày nay Nhà thờ giáo xứ Đoàn Kết dâng kính thánh Phêrô đã vươn cao, sừng sững đứng trên ngọn đồi cao ráo, hằng ngày tiếng chuông vọng ngân, mời gọi bà con giáo dân đến gặp Chúa, gặp gỡ nhau…
Thánh lễ được cử hành thật long trọng, đạo đức và sốt sắng trong tâm tình sám hối, tạ ơn. Mọi người có mặt đều rất phấn khởi vui mừng vì đây là một biến cố lớn sau bao năm mong chờ, cầu nguyện và chờ đợi…Cả Giáo xứ Đoàn Kết hiệp lòng hát vang :” Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương “ ( Tv 136 ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









