Trước ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Nhà nguyện của Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Gx. Cát Tiên – mấy ngày, anh em Huynh trưởng TNTT Gx. Hòa Phát – Hạt Bảo Lộc đã lên dựng trại tại đây để cùng Ban Mục vụ Giáo xứ và một số thành viên tự nguyện lo xếp đặt, trang trí khu vực tiến hành Thánh lễ. Việc tập hát và các nghi thức trongThánh lễ cũng được các tình nguyện viên giúp đỡ tập luyện, chuẩn bị chu đáo.

          Cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám quản cùng hơn 30 Cha trong Giáo phận Dalat đã đến dự cùng số khách mời trên 2000 người là Giáo dân trong Giáo họ ĐMVN, ân nhân, Giáo dân trong và ngoài Giáo phận.

          Con đường mặc dù đã được đã được sửa chữa bồi đắp, tạo thuận lợi cho việc đi lại nhưng cũng còn nhiều chỗ đi khó khăn nên Thánh lễ tiến hành chậm lại đôi chút để chờ các đoàn xe đang trên đường tiến vào.

          Một nơi xa xôi, phương tiện làm việc khó khăn nhưng Cha Phêrô Phạm An Nhàn cùng những người cộng tác đã chuẩn bị cho Thánh lễ này thật chu đáo, làm cho mọi người vừa bước chân đến khu đất này có một tâm tình yêu mến và cảm thông.

          10 giờ, đoàn đồng tế do Cha Phaolô Lê Đức Huân chủ sự tiến vào khu vực Lễ đài, nơi đặt bàn thờ tạm để dâng Thánh lễ, trong tiếng Ching truyền thống của người Mạ.

          Mở đầu Thánh lễ Cha Phaolô nói:

          “Kính thưa Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý ông bà và anh chị em…

          Đã nhiều chục năm qua, anh chị em dân tộc Thượng ở vùng này đã phải hàng tuần đi dự lễ cách xa mấy chục cây số và khó khăn như phần nào chúng ta vừa mới trải qua. Đối với nhiều người đây là lần đầu tiên đặt chân đến vùng này, với sự khó khăn, hiểm trở về đường xá, chúng ta mới thấy ngày hôm nay: Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Nhà nguyện này giữa cánh rừng bát ngát bao la chúng ta phải dâng những lời tạ ơn sâu xa nhất đối với sự thương yêu của Thiên Chúa. Trong Thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng và nơi vùng này sẽ mọc lên ngôi Nhà nguyện để dâng kính thờ phượng Chúa, đồng thời đây cũng là dấu hiệu của sự bình an, niềm hy vọng, niềm vui, Thánh thiện, và từ đây sẽ lan tỏa ra chung quanh những điều tốt đẹp nhất không những cho bà con Giáo dân ở đây, mà cho nhiều người ở trong vùng sâu thẳm này.

          Do đó chúng ta biết rằng: ao ước của anh chị em dân tộc Thượng ở đây và những khao khát của Hội thánh địa phương, trong đó có Đức Cha Phêrô thân yêu của chúng ta, Ngài đã hết lòng yêu mến vùng đất này và các anh chị em sinh sống nơi đây… mà đáng lẽ ngày hôm nay Ngài hiện diện để dâng Thánh lễ Tạ ơn và đặt viên đá này; Chúng ta cầu nguyện cho Ngài trong Sứ vụ mới, và chắc hẳn ngày hôm nay, Đức Cha Phêrô ở ngoài Hà nội Ngài cũng hướng về với chúng ta trong Thánh lễ Tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên hôm nay…”.

          Sự gợi mở đầy ý nghĩa của Cha Phaolô để cộng đoàn dân Chúa hướng tâm hồn lên Thiên Chúa trong tâm tình này.

          Phần bài giảng trong Thánh lễ, Cha Phaolô đã chia sẻ bằng hai thứ tiếng: Kinh và K’ho (ngôn ngữ chung của người Thượng tại Lâm Đồng sử dụng) mời quý đọc giả nghe bên phần audio.

          Trong phần thứ hai: Làm phép diện tích xây dựng – làm phép, xông hương và đặt viên đá đầu tiên. Sau khi nghe Cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Bảo công bố văn thư cho phép xây dựng Ngôi Nhà Nguyện Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gx. Cát Tiên;  với các nghi thức được tiến hành, viên đá đầu tiên đã được Cha Phaolô đặt xuống vị trí. Đây là khởi điểm cho công việc xây dựng ngôi nhà thờ phượng Chúa trên vùng đất này.

          Trên một khu đất 1,2 ha, ngôi Nhà nguyện dự kiến xây dựng 780 m2, với diện tích này sẽ đủ cho việc sinh hoạt đạo đức của Giáo dân nơi đây.

          Mặc dù giao thông đã thuận lợi đáng kể, giá vật tư vận chuyển lên đến Đồng Nai Thượng không còn cao như những năm trước đây, nhưng so với những nơi khác về vật liệu xây dựng vẫn là một mối lo cho Cha Quản xứ Phêrô. Những Giáo dân có mặt trong Thánh lễ này chắc chắn đã cảm nhận và chia sẻ được với Giáo dân ở Giáo họ ĐMVN và những điều đó cũng sẽ được chia sẻ cho những người chưa có dịp đến hoặc biết về một Giáo họ khát khao có một ngôi Nhà nguyện để phụng thờ Thiên Chúa. Điều này sẽ mau chóng hình thành khi chúng ta mỗi người một tay cùng góp công, góp của và góp sức vào cùng với lời cầu nguyện chân thành của chúng ta.

          Hạnh phúc biết bao khi một mai nơi thăm thẳm của núi rừng vang lên tiếng cầu kinh của người Mạ trong ngôi Nhà nguyện mới, nơi đó các trẻ em được sống trong yêu thương và thấm nhuần lời Chúa, và cũng nơi đó những người lớn trong cuộc sống thể hiện rõ ràng nếp sống công bằng, bác ái, vị tha của những Kytô hữu đích thực.

Thu Trà