9 giờ 30 sáng ngày 15/12/2003, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đalạt, cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Đàlạt, cha Phó Bề Trên Tỉnh dòng Don Bosco và hơn 40 linh mục, đã dâng thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Liên Khương với tước hiệu “Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu”. Các cộng đoàn tu sĩ và hơn 4000 giáo dân từ khắp nơi cùng hiện diện  trong thánh lễ trọng thể này.

Với những lời đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô cho thấy : “Việc xây dựng một ngôi nhà thờ bao giờ cũng nhằm mục đích lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn Dân Chúa đồng thời để phục vụ tất cả mọi người anh em. Đây vừa là công việc mà chúng ta phải nổ lực thực hiện, nhưng cũng là ơn Thiên Chúa ban , chúng ta hãy đón nhận với lòng biết ơn…”

Qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ cho cộng đoàn tham dự thấy được : Thiên Chúa là cho mọi người, Ngài đến với mọi người, Ngài yêu thương và muốn cứu độ tất cả. Con người muốn tìm gặp và đón nhận tình yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa chỉ trong và qua Hội Thánh. Một cách cụ thể là nơi ngôi nhà thờ, đây là nơi quy tụ, nơi cử hành phụng vụ và các Bí Tích, là nơi thuận tiện để con người được Thiên Chúa hướng dẫn, dạy dỗ và sai đi. Thiên Chúa còn gặp gỡ cách mật thiết với con người qua chính tâm hồn, ngôi đền thờ sống động nhất…

Đức Cha còn nhắn nhủ : “Hãy xây dựng một cộng đoàn Dân Chúa hiệp nhất trên nền tảng là Đức Kitô. Việc làm phép viên đá đầu tiên mang ý nghĩa này. Được như vậy tôi tin chắc việc xây dựng ngôi nhà thờ sẽ tiến hành tốt đẹp, khi hoàn thành sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều ơn phúc của Chúa và cũng được chia sẻ cho hết mọi người”.

Sau thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện thay mặt Đức Cha, thay mặt Giáo Phận công bố quyết định của Đức Giám Mục Giáo Phận trong việc xây cất ngôi nhà thờ mới này. Tiếp đó, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép diện tích xây cất và viên đá đầu tiên.

Dù thời tiết thật nắng nóng, nhưng thánh lễ và nghi thức đã diễn ra tốt đẹp, sốt sắng và trang trọng. Vị đại diện giáo dân đã dâng lên Đức Cha, quý cha và cộng đoàn tham dự tâm tình biết ơn của giáo xứ, đồng thời xin hết mọi người hiệp lời cầu nguyện và góp sức để ngôi nhà thờ sớm được hoàn thành trong bình an, trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Đức Cha cũng đã bày tỏ tâm tình của ngài với cộng đoàn giáo xứ Liên Khương : “…Cám ơn Chúa đã cho chúng ta có ngày hôm nay, mọi sự khởi đầu tốt đẹp, xin cũng được kết thúc tốt đẹp. Tôi cũng xin cám ơn anh chị em, cám ơn cha quản xứ đã hết lòng gắn bó, hiệp nhất với Giáo Phận, vì đây cũng là công việc của Giáo Phận… chúng tôi luôn hiệp thông cùng anh chị em qua mọi công việc, đặc biệt trong việc xây dựng ngôi nhà thờ này bằng lời cầu nguyện, bằng tâm tình quý mến và tin tưởng đặt để nơi cha quản xứ và nơi anh chị em…”

Cũng cần nói thêm, Giáo Xứ Liên Khương đã có một ngôi nhà thờ đã được cung hiến ngày 10/12/1992, nằm gần ngã ba của quốc lộ 20 (Sàigòn – Đàlạt) và quốc lộ 27 (Đàlạt – Buôn Mê Thuột). Nhưng do nhu cầu kinh tế xã hội (!), nên nhà thờ giáo xứ chuyển về và xây dựng mới tại vị trí hiện nay, nằm cạnh quốc lộ 20, cách Đalạt khoảng 25 Km.