“ Viên đá góc tường là chính Đức Kitô “ ( Ep 2, 20 )

Trời mấy bữa nay không mưa , nắng lên thật đẹp.Con đường từ Nhà thờ An Hòa dẫn vào nơi xây dựng Nhà thờ Giáo họ Ganreo, tuy chỉ có 3 tới 6 cây số nhưng thấy vẫn xa bởi vì đường dù có được đổ đá nhưng vẫn bụi mù.Đúng là giáo dân từ Ganreo đi tham dự các thánh lễ tại Nhà thờ Mẹ An Hòa cũng có nhiều vất vả, đặc biệt là trong những ngày mưa, trong các tháng mưa. Được biết, Ganreo có hơn 1.000 anh chị em Dân tộc Kơho với hơn 200 hộ. Giáo họ này đã được thành lập từ năm 1962 khi các Cha Dòng Chúa Cứu Thế Canađa : Cha Antoine Lapointe và Cha Michel Laliberté đặt chân tới  vùng đất này. Trong những năm trước 30.4.1975, bà con Dân tộc Thiểu số sống trong buôn Ganreo gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đường sá lởm chởm, sình lầy. Đời sống kinh tế không khá vì bà con vẫn trồng lúa rẫy, trồng bầu, trồng bí trên đồi, trên rẫy, trên nương. Các Cha Canađa đã rất nhiệt thành, chịu khó giúp đỡ anh chị em buôn làng nhận biết Chúa và động viên, khuyến khích bà con cần cù lao động, làm ăn…Sau ngày 30.4.1975, Giáo họ Ganreo sáp nhập vào Giáo xứ Mẹ An Hòa và được các Cha xứ, các Cha phó, các Nữ tu giúp đỡ về mặt thiêng liêng và luôn động viện bà con cần cù lao động sản xuất. Tuy nhiên, đường sá vẫn khó khăn, trở ngại vì từ Ganreo tới Nhà thờ An Hòa, bà con đi lại mất nhiều thì giờ, những trẻ em và người già không thể tới Nhà thờ để lãnh nhận các bí tích và tham dự các thánh lễ. Vì nhu cầu của bà con giáo dân buôn Ganreo, Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo, Chính xứ Giáo xứ An Hòa đã nỗ lực, cùng với bà con xin Chính Quyền cấp đất và xin xây dựng một ngôi Nhà thờ dâng kính thánh Phanxicô Xavie. Niềm mong ước nhiều năm, với sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của Cha Quản Hạt Giuse, các Cha phó và bà con Ganreo. Chính quyền đã cho phép xây dựng một Nhà thờ tại một khu đất thoáng, rộng rãi. Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt đã ký quyết định cho phép xây dựng Nhà thờ Ganreo. Và ngày hôm nay, chính Ngài đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Ganreo trong sự vui mừng, phấn khởi của mọi người. Hôm nay cùng đồng tế với Đức Cha Antôn có hơn 50 Cha thuộc Giáo phận Đà Lạt, cùng với nhiều Nữ tu thuộc nhiều Dòng trong Giáo phận, đặc biệt các nữ tu đang sinh hoạt trong Giáo hạt Đức Trọng. Lòng Nhà thờ giáo dân, quan khách, quí ân nhân xa gần ngồi kín tất cả các ghế được xếp trong Nhà thờ.

Khu vực Nhà thờ rộng, Nhà Giáo lý, Nhà sinh hoạt đã được hoàn thành, và đem vào xử dụng vào ngày 03.12.2016, ngày kính thánh Phanxicô Xavie, bổn mạng Giáo họ Ganreo và cũng là tước hiệu của Nhà thờ Ganreo dâng kính Ngài… 

Hôm nay, Nhà thờ Ganreo được Đức Cha Antôn làm phép diện tích xây dựng, làm phép viên đá đầu tiên nhằm ngày Đức Mẹ và thánh Giuse đem Chúa dâng trong đền thánh Giêruasalem theo luật Môsê…Trong bài giảng Đức Cha đã nói lên ý nghĩa ngày lễ hôm nay đang trong Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Đức Cha cũng nói lên sự vui mừng của mọi người : của Địa phận, Giáo hạt, giáo xứ An Hòa và Giáo họ Ganreo. Ngài nhấn mạnh và lưu tâm mọi người, mọi Giáo xứ phải quan tâm đặc biệt đến việc đọc Sách Thánh, vì Công bố Lời Chúa phải chuẩn bị kỹ càng, khi hát chú trọng đến việc hát cộng đồng để mọi người được tham gia, các Cha cũng luôn phải chú trọng đến việc rao giảng, dọn chuẩn bị bài giảng kỹ càng để mọi người tham dự thánh lễ sốt sắng, tâm hồn hoàn toàn hướng về Chúa.

Thánh lễ đặt viên đá Nhà thờ Ganreo đã diễn ra trong bầu khí đạo đức, thánh thiện và tràn đầy niềm vui. Mọi khâu tổ chức của lễ đặt viên đá Nhà thờ Ganreo đã được sắp xếp thật tốt và chu đáo.Cha Quản Hạt đã nói lên lời cám ơn đối với Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Quan khách, Quý Ân nhân và mọi người.

Thánh lễ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người có mặt sáng nay tại khu xây dựng Nhà thờ Ganreo, dâng kính thánh Phanxicô Xavie.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT